Cậu bé được ghép phổi đầu tiên của Việt Nam

Ban Thời sự, icon
10:28 ngày 24/03/2019

VTV.vn - Cậu bé Lý Chương năm nay 9 tuổi. Vóc dáng thấp hơn các bạn cùng lứa nhưng Bình nhanh nhẹn và khỏe mạnh, thứ mà 2 năm trước, Bình không có.

Một cậu bé sinh ra bị thừa ngón tay ngón chân. Cậu bé ấy lại bị mắc bệnh hiểm nghèo ngay lúc lọt lòng. Điều đó khiến cho dân làng sợ hãi, thậm chí cả người thân trong gia đình cũng không muốn tiếp tục nuôi cậu. Vậy nhưng, khi tính mạng ở giai đoạn nguy hiểm nhất, cậu bé ấy đã được các bác sĩ nỗ lực cứu sống và trở thành bệnh nhân ghép phổi đầu tiên của Việt Nam.

Lúc ấy, Bình 7 tuổi, cơ thể đã rất yếu sau 7 năm chống chọi với bệnh giãn phế quản. Để Bình có thể sống tiếp, chỉ còn cách ghép phổi. Ở vùng núi Hà Giang quê của Bình, điều này thật lạ lẫm. Bởi lúc đó, Việt Nam chưa thực hiện ca ghép phổi nào. Vậy nên, dù có được tài trợ toàn bộ chi phí lên tới 1 tỷ đồng, nhiều người trong gia đình em vẫn không muốn thực hiện ca ghép phổi.

Sau rất nhiều nỗ lực vận động, gia đình Bình đã đồng ý ghép phổi cho em. Bố và bác ruột của Bình đã hiến một phần lá phổi của mình để ghép cho Bình. Ca ghép phổi đã thành công.

2 năm sau ghép phổi, giờ Bình đã tăng được 1kg. Đều đặn hàng tháng, cậu bé khám định kỳ. Ngày nào, Bình cũng uống thuốc 3 lần, đúng giờ như một chiếc đồng hồ để tránh thải ghép.

Để bảo đảm điều kiện ăn ở và thăm khám định kỳ cho Bình, Học viện Quân y đã quyết định nuôi em đến năm 18 tuổi. 2 mẹ con được ở trong phòng ký túc xá của học viện. Mẹ Bình được tạo một công việc để tiện chăm con. Còn cậu bé được đi học. Một giấc mơ có thật đang đến với gia đình em.

Kỳ tích ca ghép phổi từ người cho chết não Kỳ tích ca ghép phổi từ người cho chết não Ca ghép hai lá phổi đầu tiên ở Ecuador Ca ghép hai lá phổi đầu tiên ở Ecuador Nối dài sự sống từ những hành trình ghép tạng Nối dài sự sống từ những hành trình ghép tạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục