Ca ghép hai lá phổi đầu tiên ở Ecuador

Nguyễn Mai, icon
01:58 ngày 26/08/2018

VTV.vn - Các bác sĩ ở Ecuador vừa thực hiện thành công một ca ghép hai bên phổi đầu tiên ở quốc gia này cho một phụ nữ trẻ.

Chị Karina đã nhận được hai lá phổi phù hợp để ghép tạng

Chị Karina Cuascota đã không cần dùng đến bình khí oxy để hỗ trợ thở nữa, dù chỉ 4 năm trước thôi, việc đi bộ 10 bước chân cũng khiến chị cảm thấy khó khăn.

Cách đây 4 năm, chị được các bác sĩ chẩn đoán về "bệnh đường hô hấp mãn tính nghiêm trọng giai đoạn cuối" và chị chỉ có thể sống nhiều nhất 6 tháng.

Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm điều phối hiến và ghép tạng quốc gia, chị Karina đã giành lại "hơi thở" của mình.

Dario Guaman, Trưởng nhóm ghép phổi cho biết: "Phải xét nghiệm khoảng 60 người thì mới tìm ra được người hiến tạng phù hợp với bệnh nhân".

Người hiến phổi cho chị Karina cũng hiến giác mạc và thận cho các bệnh nhân khác.

20 ngày sau khi thực hiện phẫu thuật ghép tạng kéo dài 14 giờ, chị Karina đã được xuất viện. Tuy nhiên chị vẫn cần 6 tháng để thích nghi với hai lá phổi mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục