Mắc rối loạn chuyển hóa hiếm gặp, bé trai 4 tháng tuổi người H'Mông cần giúp đỡ

Linh Chi, icon
01:30 ngày 28/08/2020

VTV.vn - Mắc bệnh lý rối loạn chuyển hóa hiếm gặp, bé Cứ A Vinh, 4 tháng tuổi nằm giữa đống dây chuyền chằng chịt, số tiền điều trị cho bé đã vượt quá khả năng của gia đình...

ThS.BS Phan Hồng Sáng, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết: Trước vào viện 4 ngày, bệnh nhi Cứ A Vinh bị sốt cao, co giật, gia đình có đưa vào trung tâm y tế địa phương và được kê đơn thuốc về nhà. Sau đó, tình trạng tiến triển nặng hơn bệnh nhi được nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) và có chỉ định chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tuy nhiên, trên đường đi, bệnh nhi xuất hiện suy hô hấp tăng, vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy xử trí rồi được ekip Cấp cứu của Trung tâm Sản Nhi lên hỗ trợ đón bé đến Trung tâm điều trị. Sau khi làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhi được chẩn đoán bị tổn thương não do mắc rối loạn chuyển hóa hiếm gặp, hôn mê, suy hô hấp.

Hiện tại, bệnh nhi đang phải thở máy, dùng thuốc trợ tim, thuốc chống co giật, dùng vitamin, nhịn ăn, nuôi dưỡng bằng Glucose.

Bé là con vợ chồng anh Cứ A Lờ và mẹ Chăng Thị Cha (dân tộc H’ Mông) trú tại thôn Giàng La Pán, Xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Hoàn cảnh gia đình anh chị vốn đã khó khăn nay cậu con trai nhỏ Cứ A Vinh mới 4 tháng tuổi, lại phải nằm viện giữa chằng chịt những dây truyền và máy móc giữa một nơi quá xa lạ với hai vợ chồng. Anh chị nói tiếng phổ thông bập bõm cũng là cản trở khiến bác sĩ không thể giao tiếp, trao đổi tình hình với người nhà bệnh nhi mà phải thông qua người bác ruột đi cùng.

Quá trình điều trị của bệnh nhi còn lâu dài và chi phí tốn kém. Mỗi ngày ngoài chi phí thuốc men gia đình cũng cần lo chi phí sinh hoạt trong thời gian chăm sóc con. Số tiền điều trị đã vượt qua quá nhiều so với những gì cả gia đình vợ chồng anh Cứ A Lờ đang có và những điều các bác sĩ nói, anh chị cũng khó lòng hiểu được, chỉ biết cậu con trai bé bỏng của mình đang bị ốm, đang phải chịu đau đớn và cần làm rất nhiều thứ để chữa bệnh cho con. Ở nhà, còn có cậu con trai cả 4 tuổi cũng đành phải gửi bà ngoại chăm sóc thêm thời gian nữa.

Sau khi biết thông tin về hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhi, Trung tâm Sản Nhi đã kết nối với các nhà hảo tâm và hỗ trợ suất ăn miễn phí cho người nhà bệnh nhi. Các nhân viên y tế Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cũng cùng nhau góp sức, kêu gọi giúp đỡ và nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài trung tâm.

Thay mặt gia đình bệnh nhi, Trung tâm Sản Nhi kêu gọi sự ủng hộ, chia sẻ từ cộng đồng với hoàn cảnh của bệnh nhi Cứ A Vinh để gia đình có thể bớt đi những khó khăn, lắng lo trong quá trình điều trị, chăm sóc con.

Mọi sự giúp đỡ, sẻ chia xin chuyển về tài khoản: 030025822249.

Chủ tài khoản: Lê Thị Việt Hà - (Phụ trách Công tác xã hội - Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ); Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Phú Thọ.

Nội dung chuyển khoản: (tên người chuyển) UH bé Cu A Vinh.

Hoặc liên hệ trực tiếp: Bộ phận Marketing và Truyền thông - Phòng Dịch vụ Khách hàng - Tầng 7 - Trung tâm Sản Nhi, SĐT: 0210.655.9999 (máy lẻ 109).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục