Bà bị tai biến chăm cháu bệnh tim bẩm sinh và tự kỷ

Thảo Vi-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 08:36 GMT+7

Đại diện tập đoàn VPS trao quà cho gia đình Phương Thảo

VTV.vn - Vừa qua, Phương Thảo đã may mắn được chương trình Trái tim cho em hỗ trợ toàn bộ chi phí mổ tim sắp tới với dự kiến lên đến 75 triệu đồng.

Trong căn gác nhỏ nằm tại 36 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, là cuộc sống éo le, nghiệt ngã của 3 bà cháu em Nguyễn Vũ Phương Thảo (4 tuổi). Bố mẹ ly hôn, đi biệt tăm đã mấy năm nay, để lại 2 đứa con thơ bị bệnh, một em bị tim bẩm sinh, một em bị tự kỷ cho bà nội già yếu chăm sóc mà không một cuộc gọi điện thoại hỏi thăm.

Bước chân vào căn gác nhỏ của gia đình em, chúng tôi không khỏi xót xa trước tình cảnh người bệnh chăm người bệnh. Phương Thảo sinh ra không may mắn mắc bệnh tim bẩm sinh và được các bác sỹ chẩn đoán phải trải qua 3 lần phẫu thuật mổ phanh mới có được sức khỏe bình thường với dự kiến lần mổ đầu tiên là 75 triệu đồng. Với 3 bà cháu lúc này, khoản tiền khổng lồ phẫu thuật tim cho Thảo là điều không thể với tới.

Bà bị tai biến chăm cháu bệnh tim bẩm sinh và tự kỷ - Ảnh 1.

Phương Thảo bị bệnh tim bẩm sinh cùng đôi môi tím tái

Bà bị tai biến chăm cháu bệnh tim bẩm sinh và tự kỷ - Ảnh 2.

Quỳnh Anh (chị gái của Thảo) bị bệnh tự kỷ thể tăng động từ năm 2 tuổi

Càng đau xót hơn khi em Quỳnh Anh (chị gái của Thảo) bị bệnh tự kỷ thể tăng động từ năm 2 tuổi. Em thường bị hoảng khi gặp người lạ. Mỗi lần phát bệnh, Quỳnh Anh đều la hét, khóc lóc, đập phá và thậm chí đánh người xung quanh. Nói về Quỳnh Anh, bà nội em nghẹn ngào chia sẻ, có lần em phát bệnh gia đình sợ quá, phải dùng dây thừng trói em lại rồi đưa đi cấp cứu hoặc phải cho em uống thuốc ngủ.

Ở tuổi 66, dù mang trong mình căn bệnh tim – tắc nghẽn động mạch phổi, bà Tâm (bà nội Thảo) vẫn một mình làm mọi công việc nhà và chăm sóc mẹ già 88 tuổi cùng 2 cháu nội. Ba bà cháu ở với nhau, ai cũng bệnh nhưng lại không có bất kì khoản thu nhập nào ngoài tiền trợ cấp của địa phương với 1,2 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của họ hàng, người thân để sống qua ngày.

Bà bị tai biến chăm cháu bệnh tim bẩm sinh và tự kỷ - Ảnh 3.

sequence 01

Bà Tâm có em gái phụ giúp trông các cháu

Tâm sự với chúng tôi, bà Tâm không giấu được những giọt nước mắt tủi hờn: "Hoàn cảnh gia đình tôi rất éo le, bố mẹ cháu ly hôn, mỗi đứa một phương, không có đứa nào quan tâm đến con cái. Một mình tôi già yếu chăm sóc cho hai đưa cháu. Bản thân tôi vừa rồi cũng bị tai biến phải nằm viện 2 tuần. Nếu hai đứa mạnh khỏe thì tôi cũng đỡ vất vả, nhưng đằng này hai đứa nó đều bị bệnh như vậy. Tôi khổ tâm lắm".

Một tia sáng đã le lói trong cuộc sống mù mịt của gia đình khi em Thảo nhận được hỗ trợ chi phí mổ tim từ chương trình Trái tim cho em và tập đoàn VPS. Đây có lẽ là món quà trong dịp Tết thiếu nhi 1/6 ý nghĩa nhất mà gia đình nhận được. Phương Thảo sắp được tiến hành làm phẫu thuật sửa tim, em sẽ được mạnh khỏe ngồi chơi bên bà mà không còn phải chịu những đau đớn của bệnh tật và đó có lẽ là một động lực giúp bà Tâm mạnh mẽ vươn lên nghịch cảnh. Gia đình em vẫn rất cần thêm những sự hỗ trợ kịp thời để giúp cho cuộc sống của ba bà cháu bớt đi những khó khăn, nhọc nhằn.

Hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhi ung thư khó khăn tại TP.HCM Hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhi ung thư khó khăn tại TP.HCM Con 'sống mòn' với chạy thận, cha chống chọi với ung thư Con "sống mòn" với chạy thận, cha chống chọi với ung thư Tuổi thơ nhọc nhằn của hai chị em mồ côi Tuổi thơ nhọc nhằn của hai chị em mồ côi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước