Ngôi nhà rách nát tứ bề của 2 vợ chồng nghèo "mỗi người một bệnh"

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 13/02/2015 08:46 GMT+7

Gia đình ông Cương tá túc trong căn nhà không có cửa

VTV.vn - Trong căn nhà rách không có cửa, không có tài sản gì quý giá, vợ chồng ông Cương đang chống chọi từng ngày với căn bệnh hiểm nghèo...

Đầu năm 2012, ông Nguyễn Tùng Cương, SN 1968, ngụ ấp Hòa Thành (xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) phát hiện mình bị hở van tim 3 lá. Khi đó bác sĩ yêu cầu mổ nhưng gia đình quá nghèo nên ông đành về nhà uống thuốc cầm cự. Uống thuốc được một thời gian, không còn tiền mua thuốc ông tìm thầy thuốc đông y hỏi về dược tính các loại cây thuốc rồi về nhà trồng sử dụng nhằm đỡ tốn chi phí.

Vừa rồi, ông Cương đi khám ở Trung tâm Chẩn đoán Y khoa TP Cần Thơ thì bệnh có chiều hướng trở nặng khi các bác sĩ kết luận: hở van hai lá vôi hóa hẹp sm= 0,9 cm2, hở 4/4; Van động mạch chủ vôi hóa hở 3/4; Van 3 lá hở 2/4, tim loạn nhịp... Theo các bác sĩ, với tình trạng bệnh này cần phải được mổ gấp nhưng cũng như lần trước, gia đình không lo đủ tiền nên ông đành ôm bệnh trong người sống ngày nào hay ngày nấy.

Vậy mà tai ương vẫn chưa buông tha với gia đình khốn khổ này, mới đây vợ ông Cương là bà Dương Ngọc Hằng cũng lâm trọng bệnh. Kết quả kiểm tra của bệnh viện, bà Hằng bị "nhân xơ tử cung thành sau". Hiện tại, bà Hằng đang được bác sĩ điều trị cho uống thuốc một thời gian mới tiến hành mổ. Tuy nhiên, không có tiền nên bà Hằng cũng như chồng về nhà cầm cự cho qua ngày.

Những ngày giáp Tết, phóng viên cùng chính quyền địa phương đến thăm gia đình ông Cương, cả nhà đang chật vật lo tiền thuốc thang cầm cự qua ngày cho 2 vợ chồng. Căn nhà 4 thành thành viên trú ngụ rách bươm không có cửa trước, cửa sau. Ông Cương cho biết: “Căn nhà này được chính quyền địa phương xét cất theo diện nhà tình thương đã lâu nên xuống cấp. Do không có tiền nên không gắn cửa mà cũng chẳng có tài sản gì sợ bị trộm nên để vậy”. Theo ông Cương, trước đây chưa phát bệnh ông có nghề thợ mộc cũng kiếm sống được. Thế nhưng từ ngày phát bệnh tim hay lên cơn mệt, ông không thể khiêng, vác vật gì nặng quá 10kg nên chẳng làm gì ra tiền. Những cơn mệt đến với ông Cương ngày càng dày và lâu hơn. Bây giờ chỉ cần tiếng động mạnh ông cũng thở dốc, việc không thuốc thang nên bệnh càng trở nặng hơn.

Hiện tại, bà Bùi Thị Lan, đã 66 tuổi (mẹ ông Cương - PV) gia yếu nhưng mang gánh nặng nuôi sống cả gia đình. Bà Lan cho biết: “Cả 2 vợ chồng nó đều bệnh nên tôi ráng ra vườn hái rau dại đem ra chợ bán kiếm tiền mua gạo, nước mắm nhưng nhiều lắm cũng chỉ hơn 20.000 đồng mỗi ngày. Gia đình nợ nần chồng chất mà 2 vợ chồng bệnh hiểm nghèo bác sĩ kêu mổ giờ chẳng biết kiếm đâu ra tiền”.

Buổi trưa, bà Hằng dù sức khỏe yếu, thân thể tiều tụy nhưng vẫn cố gắng nấu cơm cho cả nhà. Bữa cơm chỉ duy nhất có món khổ qua (mướp đắng – PV) luộc chấm với nước mắm mà cả 4 thành viên trong gia đình dọn ra ăn ngon lành. Bà Hằng nói mà giọng buồn thiu: “Khổ quá tiền đâu mà mua thịt cá để ăn, bây giờ chỉ mong sống cho qua bữa chứ không có tiền uống thuốc chứ nói gì đến cầu mong bữa ăn ngon. Mấy năm nay bệnh tật hành hạ nên gia đình vay Ngân hàng Chính sách, xã hội 15 triệu đồng mà không biết bao giờ mới trả được”.

Tuy nhà sống chật vật nhưng bé Nguyễn Thành Trực, SN 2004 cũng ráng cố gắng cắp sách đến trường. Hiện tại, Trực đang học lớp 5 Trường Tiểu học An Lạc Thôn (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Ngày ngày Trực đi học một mình, những lúc rảnh rỗi cũng biết phụ mẹ nấu cơm, bắt ốc ngoài mương vườn để cả nhà có miếng ăn. Tuy nhiên, theo ông Cương bây giờ cả 2 vợ chồng đều bệnh nên ráng lo cho con học tới đâu hay tới đó chứ không biết mai mốt nằm xuống thì đứa con duy nhất này có được đi học hay không. Ông Võ Trung Thành, Trưởng ấp Hòa Thành cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình ông Cương hết sức khó khăn do 2 vợ chồng đều mắc bệnh hiểm nghèo. Thời gian qua, địa phương rất chú trọng chăm lo để gia đình ông Cương được hưởng tất cả các chế độ của hộ nghèo như: bảo hiểm y tế, ưu tiên nhận quà của các nhà hảo tâm… ”.

Ngày Tết đã cận kề, gia đình ông Cương chẳng nghỉ đến chuyện sắm sửa, lo đón Tết như bao gia đình khác. Bây giờ, hai vợ chồng tội nghiệp này phải từng ngày chống chọi lại với bệnh tật hành hạ khi thiếu thuốc uống để cầm cự và cũng chẳng tìm đâu ra chi phí phẫu thuật. Cả gia đình khốn khó này rất cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng để vượt qua số phận trớ trêu của cuộc đời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước