Thầy giáo mù và lớp học đặc biệt

PV (Mỗi ngày một niềm vui)-Thứ ba, ngày 23/01/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nụ cười và niềm tin luôn thường trực trong lớp học tin học đặc biệt của thầy giáo Lê Chơn Duy.

Thầy giáo Lê Chơn Duy vốn là một người bình thường khỏe mạnh, có công việc ổn định, nhưng trong một lần bị tai nạn giao thông, anh đã mất đi đôi mắt. Sống trong bóng tối, anh mới hiểu hơn về cuộc sống khó khăn của những người khuyết tật. 

Ước mơ giúp đỡ những người khiếm thị hòa nhập lại với xã hội là động lực khiến thầy Duy quyết tâm trở thành thầy giáo dạy Tin học. Anh đăng ký giảng dạy lớp tin học dành cho người mù tại Thư viện sách nói TP.Hồ Chí Minh. Lớp học của anh rất đặc biệt bởi học sinh của anh phần lớn là những người lớn tuổi bị khiếm thị. 

Nhiều học trò của thầy Duy từng bước biết sử dụng máy vi tính, vượt qua mặc cảm hòa nhập với xã hội. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước