Cuộc hội ngộ tại cửa ngõ TP.HCM trong ngày 30/4 lịch sử

Nguyễn Hằng, Hạnh Vân (VTV9)-Chủ nhật, ngày 30/04/2017 19:40 GMT+7

VTV.vn - Đó là cuộc gặp của người lính 42 năm trước được chọn nổ phát súng đầu tiên mở màn trận Rạch Chiếc với mẹ con chị Huỳnh Hồng Diệu, người được sinh ra đúng ngày 30/4/1975.

42 năm về trước, cầu Rạch Chiếc cách trung tâm TP.HCM 7km, là nơi chứng kiến trận chiến cuối cùng trước khi xe tăng quân giải phóng tiến thẳng vào Sài Gòn, chấm dứt hàng chục năm kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước.

Cũng tại nơi này, một khu tưởng niệm những người đã ngã xuống khi chỉ còn cách chiến thắng một tầm tay được trang trọng xây dựng và trở thành một điểm đến của nhiều thế hệ trong những ngày tháng 4 lịch sử này.

Ngày này 42 năm trước, chị Huỳnh Hồng Diệu cất tiếng khóc chào đời và sinh nhật năm nay bắt đầu bằng hành trình đến với đài tưởng niệm bên cầu Rạch Chiếc cách nhà chị hơn 20km.

Với chị và cậu con trai đang học lớp 3, đây là lễ sinh nhật đầy ý nghĩa với những điều chị chia sẻ cùng con, dù không có nến, hoa hay bánh sinh nhật.

Còn với người lính 42 năm trước được chọn nổ phát súng đầu tiên mở màn trận Rạch Chiếc, nghi thức thả hoa tưởng nhớ những đồng đội còn nằm lại dưới dòng sông Sài Gòn năm nay càng thêm cảm xúc khi được gặp gỡ với đồng đội cùng chiến trường và cả những người sinh ra trong hòa bình như mẹ con chị Diệu.

Ký ức ngày 30/4 qua những thước phim lịch sử Ký ức ngày 30/4 qua những thước phim lịch sử Ký ức đám cưới ngày thống nhất Ký ức đám cưới ngày thống nhất Hà Nội trong ngày đất nước thống nhất Hà Nội trong ngày đất nước thống nhất

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước