Không sống cùng thầy Cương, cậu bé tí hon K'Rể giờ ra sao?

PV-Thứ năm, ngày 26/09/2019 09:25 GMT+7

VTV.vn - Ê-kíp sản xuất bộ phim tài liệu "K'Rể" đã có những tiết lộ mới nhất về cuộc sống hiện tại của cậu bé tí hon trong cuộc trò chuyện cùng VTV News mới đây.

Lên sóng vào khung giờ VTV Đặc biệt tháng 9, bộ phim tài liệu K'Rể do Ban Khoa giáo, Đài THVN thực hiện đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình. Sau khi bộ phim lên sóng, một câu hỏi được không ít người đặt ra là cuộc sống hiện tại của cậu bé tí hon, khi người bố nuôi - thầy Đặng Văn Cương chuyển công tác và không còn cùng sống với em sẽ ra sao? Đây cũng là một trong những điều được ê-kíp làm phim K'Rể giải đáp trong cuộc trò chuyện ngắn cùng Báo điện tử VTV News sau khi phim lên sóng.

Sau khi phim tài liệu K'Rể lên sóng, ê-kíp sản xuất đã nhận được phản hồi của khán giả ra sao?

BTV Quốc Đông: Từ khi phim bắt đầu phát sóng cho đến khi kết thúc tôi và ê-kíp nhận được rất nhiều tin nhắn, điện thoại của bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Khoảng 15 phút khi phim phát sóng là thời điểm nhận được nhiều tin nhắn như phim cảm động quá, cả nhà em đang xem chăm chú… Sau khi phim kết thúc, tôi tiếp tục trò chuyện trên Facebook đến gần 12h đêm.

Đa phần các ý kiến đều cho rằng bộ phim có cảm xúc, nhân văn, chân thật và nhiều điểm khác biệt so với các phim khác. Sau khi kết thúc nhiều người hỏi tôi, thầy Đinh Văn Cương không còn công tác ở trường Tiểu học dân tộc bán trú Sơn Ba thì K’Rể sẽ sống với ai? Rất nhiều người lo lắng cho số phận của tí hon.

Không sống cùng thầy Cương, cậu bé tí hon KRể giờ ra sao? - Ảnh 1.

K'Rể và thầy Đặng Văn Cương

Vậy anh có thể giải đáp câu hỏi này của nhiều khán giả?

BTV Quốc Đông: Từ tháng 8/2019, thầy Đặng Văn Cương đã chuyển công tác sang trường khác. Do vậy, K’Rể không còn sống với thầy ở trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sơn Ba. K’Rể hiện đang sống cùng với một thầy giáo khác ở trường Sơn Ba.

Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với thầy Cương và cậu bé xem cuộc sống của hai thầy trò thế nào. Hiện thầy Cương thi thoảng vẫn gặp và đón K’Rể. Khi có những vấn đến lớn xảy ra trong cuộc sống chúng tôi luôn sẵn sàng vào để ghi lại hình ảnh. Chúng tôi tiếp tục theo dõi và ghi hình câu chuyện của hai thầy trò thêm nhiều năm nữa.

Trở lại với quá trình thực hiện phim tài liệu K'Rể, mối duyên nào đưa anh và ê-kíp đến với cậu bé tí hon?

Trước tiên phải khẳng định nếu không có "duyên" thì chúng tôi không biết được K’Rể. Năm 2016, chúng tôi làm chương trình truyền hình trực tiếp Thay lời tri ân tôn vinh các nhà giáo ở trường quay Đài THVN. Bấy giờ, tôi nhìn thấy một thầy giáo bế đứa trẻ đến trường quay với tư cách là khán giả. Cậu bé da hơi đen, người nhỏ như đứa trẻ sơ sinh. Khi ấy, giới truyền thông gần như chưa biết đến cậu bé. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ sao thầy giáo lại đưa trẻ sơ sinh đến trường quay để xem chương trình.

Sau chương trình truyền hình trực tiếp, một cô giáo cho tôi biết câu chuyện của cậu bé tí hon Đinh Văn K'Rể và thầy giáo Đặng Văn Cương. Tôi tiếc hùi hụi. Nếu biết được câu chuyện sớm tôi sẽ đưa ngay vào nội dung chương trình hôm ấy. Tôi có ý tưởng làm về câu chuyện cậu bé tí hon và người thầy lớn.

K'Rể và gia đình sống ở vùng núi sâu, ê-kíp đã làm thế nào để tiếp cận và thuyết phục gia đình thực hiện bộ phim này?

BTV Quốc Đông: Từ xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi vào nơi gia đình K’Rể sống gần 10km đường rừng. Trong đó khoảng 6km phải đi bộ. Chúng tôi đi lại trên cung đường đấy gần 4 năm. Vấn đề khó khăn khi đi lại không khó bằng việc tiếp cận và thuyết phục được gia đình K’Rể hợp tác làm phim.

Ban đầu chúng tôi lên, bố mẹ cậu bé luôn lảng tránh, ngại tiếp xúc. Khi bắt đầu quay, họ quay mặt đi. Đợt đầu gần như chúng tôi không quay được gì.

Nhờ sự giúp đỡ của thầy Cương, chúng tôi bắt đầu làm quen, trò chuyện vói bố K’Rể là anh Đinh Văn An. Qua vài ngày trò chuyện, ăn cùng, ở cùng… như những người bạn thì bố K’Rể bắt đầu cười với chúng tôi. Từ đó, anh An mới hợp tác để chúng tôi quay những cảnh sinh hoạt đầu tiên của gia đình ở thôn Gò Gia.

Thuyết phục được gia đình đồng ý cho quay đã khó, hợp tác còn khó hơn. Có lần bố K’Rể đồng ý phỏng vấn, nhưng sáng hôm sau khi cả đoàn làm phim chuẩn bị xong đâu đấy thì anh ấy đi đâu không biết. Cả đoàn tỏa nhau ra đi tìm nhưng không thấy.

Bộ phim mất tới vài năm để thực hiện, động lực nào khiến ê-kíp có thể kiên trì thời gian dài như vậy?

BTV Quốc Đông: Sự mới lạ, hấp dẫn, tính nhân văn của câu chuyện là động lực để cho chúng tôi kiên trì theo đuổi trong gần 4 năm. Bản thân tôi và nhóm làm phim luôn bị cậu bé tí hon K’Rể cuốn hút. Nhóm làm phim có gửi thầy Cương một chiếc máy quay handycam để ghi lại hình ảnh thường ngày của cậu bé. Mỗi một lần nhận được hình ảnh là chúng tôi vô cùng thích thú. Những hình ảnh đó đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho cậu bé, cho thầy Cương và khán giả của VTV nên dù mất thêm nhiều năm nữa chúng tôi vẫn thực hiện bộ phim.

Điều anh ấn tượng nhất khi làm bộ phim này là gì?

BTV Quốc Đông: Sự chân thật, mộc mạc, dản dị của bộ phim.

Với K’Rể đấy là ánh mắt. Khi tôi dựng phim thì ánh mắt cậu bé luôn thu hút tôi. Đôi mắt của tí hon sáng nhưng buồn. Ánh mắt lúc nào cũng như muốn nói điều gì đó. K’Rể không nói được, nhưng nhìn vào ánh mắt tôi có thể cảm nhận được phần nào ý nghĩ cậu bé.

Với thầy Cương đó là sự chân tình, mộc mạc, giản dị và có tình yêu thương K’Rể như một người bố.

Như phần kết của phim đã nói - "K’rể đến với cuộc đời không may mắn, nhưng cậu bé đã trở thành cậu bé hạnh phúc". Trong cuộc sống không phải ai cũng may mắn. Nếu như chúng ta có tình yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau thì mọi điều trong cuộc sống đều trở nên hạnh phúc và đẹp hơn.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước