Những lần đầu tiên của phóng viên trẻ giữa tâm dịch Bắc Giang

Hương Chi-Thứ hai, ngày 21/06/2021 15:41 GMT+7

Phóng viên Minh Quang tác nghiệp tại khu phong tỏa. (Ảnh cắt từ video)

VTV.vn - Phóng viên Minh Quang lần đầu tiên tham gia đợt tác nghiệp kéo dài và gấp rút tới vậy, lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia để cập nhật tin tức...

Ngay khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Bắc Giang với những ca đầu tiên tại khu công nghiệp Vân Trung, Đài PT-TH Bắc Giang đã thành lập Tổ phản ứng nhanh tham gia tác nghiệp, đưa tin từ tâm dịch. Tổ gồm 11 thành viên với các chức danh khác nhau - từ trưởng phòng, phó phòng đến phóng viên, biên tập viên, quay phim... nhưng họ đều có chung tinh thần xung kích, sẵn sàng dấn thân. Gần 1 tháng rưỡi trôi qua, họ vẫn đang mải miết và hết mình với từng tin bài, phóng sự với mong muốn mang đến cho người dân thông tin cập nhật, hình ảnh chân thực nhất cùng các góc nhìn đa dạng trong cuộc chiến "chống giặc" COVID-19.

Với phóng viên trẻ nhất Tổ phản ứng nhanh như Minh Quang, gần 1 tháng rưỡi là quãng thời gian vô cùng đặc biệt, là những ngày không bao giờ quên. Đến tận bây giờ Quang vẫn còn nhớ vẹn nguyên cảm xúc khi nhận cuộc gọi của lãnh đạo cơ quan vào khoảng 22h ngày 10/5, lập tức đến thôn My Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Vốn từng tác nghiệp ở các đợt dịch trước nhưng đợt dịch lần này, phóng viên trẻ Minh Quang phải đối mặt với nhiều bất ngờ và nhiều trải nghiệm đầu tiên trong nghề báo của mình.

Những lần đầu tiên của phóng viên trẻ giữa tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 1.

Tác nghiệp ở thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên ngay sau khi khu vực này phát hiện F0 trong cộng đồng.

Đêm 10/5 bắt đầu tác nghiệp thì đến trưa 11/5, Minh Quang đã xuất hiện dẫn hiện trường trên bản tin Thời sự 12h kênh VTV1. Lần đầu được giao nhiệm vụ tham gia thực hiện tin bài và xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, phóng viên trẻ không khỏi lo lắng. Nhưng sau lần đầu tiên suôn sẻ đó, chàng trai sinh năm 1994 có thêm sự tự tin cùng với những góp ý của các đồng nghiệp để thực hiện nhiều tin, phóng sự tốt hơn ở những ngày tiếp theo.

Những lần đầu tiên của phóng viên trẻ giữa tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 2.
Những lần đầu tiên của phóng viên trẻ giữa tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 3.

Những ngày đầu tiên đưa tin trên bản tin Thời sự trên kênh VTV1 của Minh Quang.

Lần đầu tiên, Minh Quang tác nghiệp trong điều kiện đặc biệt như thế này. Khi đưa tin ở những khu phong tỏa, nguy cơ cao..., phóng viên đều trang bị đồ bảo hộ tuân thủ theo hướng dẫn của ngành y tế. "Mặc những bộ đồ kín mít đó vào, chúng tôi mới cảm nhận được phần nào sự vất vả của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế. Chúng tôi có thể chỉ mặc vài tiếng khi tác nghiệp nhưng họ phải mặc cả ngày, nhất là trong cái nắng nóng của mùa hè" - Minh Quang chia sẻ.

Với những thành viên trong Tổ phản ứng nhanh, bên cạnh nhiệm vụ tác nghiệp, việc đảm bảo an toàn cho bản thân, an toàn phòng chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu, xem là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Những lần đầu tiên của phóng viên trẻ giữa tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 4.

Tác nghiệp bất kể ngày đêm.

Lần đầu tiên, phóng viên trẻ như Minh Quang được chứng kiến và cảm nhận rõ nhất về tình người trong đại dịch. Anh vẫn còn nhớ khi thực hiện phóng sự về "siêu thị 0 đồng" ở tâm dịch là niềm vui hiện rõ trong từng ánh mắt của những công nhân "mắc kẹt" trong các nhà trọ khi nhận lương thực, thực phẩm thiết yếu... Cùng với đó, hình ảnh những y bác sĩ làm việc từ sáng đến thâu đêm hay đội ngũ làm xét nghiệm chịu áp lực khi có hàng trăm nghìn mẫu đang chờ... khiến ai cũng không khỏi xúc động.

Những lần đầu tiên của phóng viên trẻ giữa tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 5.

Đoàn đến thăm điểm "Siêu thị 0 đồng" tại thôn Song Khê 2, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang. (Ảnh: BGP)

Đây cũng là lần đầu tiên Minh Quang có cơ hội tham gia một "chiến dịch" tác nghiệp dài hơi và chưa biết ngày kết thúc. Tổ phản ứng nhanh của anh được cơ quan bố trí ở khu riêng biệt để làm việc, ăn ngủ sau khi tác nghiệp. Lúc này, họ đã gọi nhau là đồng đội, chứ không chỉ là đồng nghiệp. Minh Quang thấy mình sự vất vả của mình không nhằm nhò gì so với những nữ phóng viên. Nhiều chị em xung phong "lên đường" tác nghiệp là xác định để lại con nhỏ ở nhà cho chồng và ông bà chăm sóc. Dù cách nhà chỉ vài cây số nhưng cả tháng trời, tất cả mọi người đều không thể về nhà, tuân thủ chặt chẽ quy định phòng chống dịch bệnh.

Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 năm nay của Minh Quang và các "đồng đội" của mình sẽ rất khác mọi năm. Trong đó điều khác biệt và cũng đặc biệt hơn cả là chưa khi nào, họ nhận được nhiều lời chúc và động viên, cổ vũ từ bạn bè, khán giả nhiều tới như vậy. Đó chính là động lực, nguồn cổ vũ lớn lao với những phóng viên, nhà báo - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Minh Quang gói gọn đợt "ra trận" này của mình trong cụm từ "nỗ lực và dấn thân" với mong muốn những thông tin, phóng sự của mình góp phần nâng cao ý thức phòng dịch của người dân, lan tỏa những thông điệp tích cực, tạo sức mạnh đoàn kết trong cuộc chiến chống COVID-19!

Tác nghiệp trong đại dịch - Những ngày không quên Tác nghiệp trong đại dịch - Những ngày không quên Báo chí cùng xung trận chống dịch COVID-19 Báo chí cùng xung trận chống dịch COVID-19 Phóng viên Y tế với “cú quay xe” về giữa tâm dịch Hải Dương Phóng viên Y tế với “cú quay xe” về giữa tâm dịch Hải Dương

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước