Những người phụ nữ dệt cỏ bàng ở Ba Chúc

Thuý Hằng, Quang Khải, Minh Diệu, Đào Nguyên-Chủ nhật, ngày 18/06/2023 12:30 GMT+7

VTV.vn - Nhờ bàn tay khéo léo của những người phụ nữ thị trấn Ba Chúc (An Giang), cỏ bàng không còn là một loài cỏ dại mà được dệt thành những sản phẩm hữu dụng.

Những sản phẩm thủ công tuy đơn giản nhưng lại rất sống động và đầy màu sắc do những người phụ nữ của khóm Núi Nước, thị xã Ba Chúc làm ra. Từ nhiều năm trước, nơi đây đã hình thành làng nghề đệm bàng với vài trăm hộ theo nghề. Tuy nhiên, hiện chỉ còn lại vài ba hộ còn giữ được nghề thủ công truyền thống này.

Những người phụ nữ dệt cỏ bàng ở Ba Chúc - Ảnh 1.

Sinh ra và lớn lên tại làng nghề, chị Trần Thị Trang đã gắn bó với nghề đan đệm cỏ bàng của gia đình từ khi còn nhỏ. Không chỉ bán ở trong nước, những sản phẩm thủ công cỏ bàng Ba Chúc còn được xuất sang nước ngoài, chủ yếu là thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, với khoảng 3.000 sản phẩm mỗi tháng. Khi thị trường phát triển rộng hơn, người dân địa phương sẽ có thêm thu nhập và thêm động lực để tiếp tục gìn giữ nghề truyền thống của quê hương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước