Điểm tuần Chuyển động 24h ngày 14/11

Những “thói quen” khiến nhiều người phải suy nghĩ

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 14/11/2020 17:03 GMT+7

VTV.vn - Từ thói quen trải nghiệm thịt thú rừng và đồ gỗ quý hiếm, sử dụng túi nylon, đến thói quen “móc túi” bệnh nhân, lập antifan... sẽ mang đến những hậu quả khó lường.

Sau những ngày liên tiếp mưa lũ, miền Trung lại đang phải đứng trước nguy cơ đón những cơn bão tiếp theo từ biển Đông. Hiện tương thời tiết này được có thể được tóm gọn lại là do "biến đổi khí hậu". Kéo theo đó là nhiều hệ quả đau lòng. Thiên tai đã lấy đi những mái nhà, lấy đi sinh kế và lấy đi cả mạng sống của con người theo những cách khó mà lường trước.

Liên tiếp xảy ra sạt lở tại

14h ngày 11/11, những hình ảnh sạt lở kinh hoàng trên tuyến quốc lộ 40B, gần Thủy điện Sông Tranh 2, tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My đã được tình cờ ghi lại, khối đất đá khổng lồ đang bất ngờ đổ ập xuống đoàn người đang di chuyển. Sau vụ việc, có 1 người đã bị gãy 2 chân và 1 người khác đã bị vùi lấp.

Chỉ sau đó 1 ngày, cũng chính tại khu vực này, khi lực lượng chức năng đang tìm kiếm người bị mất tích thì 1 vụ sạt lở mới với lượng đất đá đổ xuống nhiều gấp 3 lần ngày hôm trước lại diễn ra. Trước nguy cơ sạt lở liên tiếp, Chính quyền địa phương đã phải tạm dừng công tác tìm kiếm người mất tích.

Những “thói quen” khiến nhiều người phải suy nghĩ - Ảnh 2.

Đây là hệ quả có tính tích lũy của quá trình biến đổi môi trường tự nhiên. Vậy cũng có nghĩa là, nếu ai đó trong chúng ta vẫn thích trải nghiệm thịt thú rừng và đồ gỗ quý hiếm thay vì những vật liệu thân thiện hơn, vẫn tiện dùng túi nylong thay cho túi giấy… thì chúng ta không ngoài cuộc. Chúng ta là một phần của nguyên nhân!

Lời kể của nạn nhân thoát chết trong gang tấc trong vụ sạt lở đất ở Bắc Trà My Lời kể của nạn nhân thoát chết trong gang tấc trong vụ sạt lở đất ở Bắc Trà My

VTV.vn - Trong lúc nhóm người dọn dẹp để qua đường, một khối đất đá khổng lồ đã đổ sập xuống đường, 6 người chạy kịp, còn 1 người bị đất đá vùi lấp.


Thói quen "móc túi" bệnh nhân ở viện K chỉ bị phạt... 300 nghìn đồng

Thói quen xấu cứ như cái kim trong bọc, kiểu gì cũng có lúc nó lòi ra. Và khi đã lòi ra rồi thì nó sẽ cần 1 tác động đủ lớn để thay đổi. Sự việc lần này sẽ là cơ hội để 2 giáo viên ở Trường Mầm non Ninh Khang (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) - bị "tố" đánh trẻ và bắt trẻ uống nước bồn cầu - tập luyện thói quen mới trước những cơn giận dữ với học trò của mình. Ban đầu có thể lạ lẫm nhưng nếu được lặp lại đủ nhiều, những suy nghĩ-hành động dù khó đến mấy cũng có thể trở thành kỹ năng thành thục. Kể cả việc đều đặn kiếm cả trăm triệu đồng mỗi ngày từ túi của những bệnh nhân vốn đã kiệt quệ kinh tế vì căn bệnh ung thư.

Người đàn ông tên Hưng - trước cổng bệnh viện K này đã hoàn thành mục tiêu khó nhằn ấy bằng những kỹ năng: Đầu tiên, người này phải làm cho những bệnh nhân kia tin mình đã, lúc này diện mạo là điều quan trọng. Một combo sơ mi cắm thùng, đeo kính, tay cầm lọ xịt khử khuẩn.

Tiếp tới là sự phối hợp của các phòng khám đối diện cổng bệnh viện K. Là những điểm đến để móc túi bệnh nhân, các phòng khám này cần mở cửa thật sớm, trước giờ làm việc của bệnh viện để dễ dàng đón lõng những con mồi trong tầm ngắm. Bên trong thì cần in những biển hiệu ghi chức danh các bác sỹ trong viện Ung bướu hoặc viện K. Khi bệnh nhân đã bước đầu tin tưởng, kỹ năng thuyết phục sẽ là thứ vũ khí tiếp theo, nó sẽ nhắm ngay tới tâm lý muốn được nhanh chóng thăm khám của người bệnh.

Những “thói quen” khiến nhiều người phải suy nghĩ - Ảnh 4.

Nhóm cò mồi trước cổng viện K lúc tờ mờ sáng.

Sau khi có đầy đủ bằng chứng, tài liệu từ những hình ảnh do nhóm phóng viên Chuyển động 24h cung cấp, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc xử lý. Đối tượng Hưng và đồng bọn đã bị mời về trụ sở công an để làm việc. Tuy vậy, tại trụ sở công an, Hưng vẫn đưa ra những lời bao biện không kém phần chuyên nghiệp.

"Lừa làm sao được. Mình làm sao mà lừa được người ta. Mình tuổi gì mà đòi lừa. Mình chỉ là thằng đi làm cò. Đưa người ta đi khám phải vui vẻ thì người ta mới cho mình tiền chứ. Thế mình lừa người ta cái kiểu gì. Tiền thì không được lấy. Chẳng được cái gì cả…", Hưng bao biện.

Cò mồi ở cổng Bệnh viện K: Bị mời về cơ quan công an làm việc, vẫn khăng khăng mình "không lừa đảo"

Sau khi nộp mức phạt tối đa chỉ là 300 nghìn đồng theo luật hiện hành, Hưng sẽ trở về với môi trường quen thuộc. Và chẳng có lý do nào đủ lớn để người đàn ông này thay đổi thói quen đã ăn sâu bám rễ và trở thành nguồn sống suốt hàng chục năm qua của mình.

Trước nhóm antifan, nên có thói quen hành xử thế nào?

Môi trường tạo nên những thói quen, Môi trường mạng xã hội cũng vậy. Không gian mạng là một đám đông, nó cho những người tham gia một vỏ bọc an toàn - đó là cảm giác vô danh, không phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Thế nên trên không gian này, những thói quen vốn thường ngày chỉ xuất hiện trong suy nghĩ lại dễ dàng chuyển thành hành động.

Chưa bao giờ việc ghét một ai đó và kêu gọi nhiều người khác cùng ghét một ai đó lại dễ như lúc này. Chỉ cần lập 1 group antifan. Và đây quả là cơn ác mộng của nhiều nghệ sĩ hiện nay.

Cách thể hiện trong những nhóm antifan này thường là: Dùng lời lẽ miệt thị, chửi mắng, bóc mẽ đối tượng mà cả nhóm đều mặc định ghét - ở đây tạm gọi là "Đối tượng mục tiêu".

Một số lý do cho những hành động ghét bỏ này là: Thấy chướng mắt vì "Đối tượng mục tiêu" xuất hiện, chia sẻ trên truyền hình quá nhiều, thấy cách ăn mặc xấu, hay đơn giản là "Không thích thì ghét thôi".

Mục đích hoạt động của nhóm thường là để... cho bõ ghét, hoặc cao hơn là để hạ uy tín, thậm chí là gây sức ép tẩy chay với các nhãn hàng, thương hiệu đang hợp tác với "Đối tượng mục tiêu", nhằm triệt tiêu con đường kinh tế của họ...

Những “thói quen” khiến nhiều người phải suy nghĩ - Ảnh 6.

Cựu danh thủ Công Vinh và ca sĩ Thủy Tiên.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cựu danh thủ Công Vinh cho biết, đã truy tìm được danh tính cụ thể của người phụ trách nhóm antifan mà theo anh đang ‘triệt đường sống’ của vợ mình. Nhưng rồi nữ ca sỹ Thủy Tiên cùng chồng cũng quyết định là sẽ không làm lớn chuyện thêm nữa. Câu chuyện đến đây xem như đã được giải quyết và không có diễn biến gì mới. Những người nghệ sỹ khác cũng thường chọn cách im lặng, lui về ở ẩn một thời gian.

Thực ra, ai trong chúng ta cũng có thể bị ghét bỏ vì vô vàn những lý do khác nhau. Chỉ là những người nghệ sỹ nổi tiếng, được nhiều người biết tới thì theo một tỷ lệ và logic dễ hiểu, sẽ có nhiều người có thể ghét họ hơn là ghét chúng ta mà thôi. Và vì ai cũng có thể bị ghét bỏ nên câu hỏi lúc này là: trước những lời miệt thị, xúc phạm, chỉ trích… ta nên có thói quen hành xử thế nào?

'Rất dễ xảy ra rủi ro nếu Thủy Tiên tự xoay sở với 100 tỷ đồng tiền từ thiện' "Rất dễ xảy ra rủi ro nếu Thủy Tiên tự xoay sở với 100 tỷ đồng tiền từ thiện" Theo Thủy Tiên về miền Trung trao tiền, Công Vinh nói 'đếm tiền liệt tay' Theo Thủy Tiên về miền Trung trao tiền, Công Vinh nói "đếm tiền liệt tay" 'Khám nhanh' ở cổng viện K - Không hỏi, không thắc mắc, chỉ nộp tiền và... đợi "Khám nhanh" ở cổng viện K - Không hỏi, không thắc mắc, chỉ nộp tiền và... đợi


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước