Cùng với lực lượng quân đội, các chiến sĩ công an nhân dân cũng dầm mình trong nước lũ suốt những ngày qua để cứu hộ, cứu nạn và giờ là cứu trợ cho đồng bào vùng lũ. Ngày 24/11, 85 tấn hàng hóa của Bộ Công an cũng đã được chuyển đến các địa phương bị thiệt hại.
Sự có mặt của các lực lượng vũ trang đến với bà con, ở bên cạnh bà con như điểm tựa vững vàng, nâng đỡ tinh thần để người dân thắp lên niềm tin giữa những ngày nước dữ. Bởi càng trong gian khó, tình người luôn là ánh sáng giúp con người vượt qua mọi khó khăn
Xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, chưa kịp khắc phục hậu quả của cơn bão, lại bị nước lũ nhấn chìm. Nước lũ vừa rút, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh vượt quãng đường hơn 1.000 cây số, có mặt tại tỉnh Gia Lai để hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Những bước chân đi về phía nhân dân, không chỉ là nhiệm vụ mà còn là biểu tượng của tình quân dân bền chặt, nghĩa đồng bào keo sơn. Vận động, quyên góp, ủng hộ bà con, lá lành đùm lá rách, hàng trăm chuyến xe liên tục lăn bánh vào vùng lũ.
Các cán bộ chiến sĩ vừa trực chiến, vừa tham gia phân loại, bốc xếp, bảo đảm mọi nguồn hỗ trợ được chuyển đi nhanh nhất, kịp thời. Chỉ riêng Công an tỉnh Đắk Lắk, lượng hàng hóa cứu trợ tiếp nhận trong 4 ngày qua đã hơn 100 tấn.
Trận lũ lần này để lại nhiều đau thương, mất mát, nhưng cũng làm bừng sáng tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Những chuyến xe nối tiếp chuyến xe. Những vòng tay ôm lấy vòng tay. Tất cả đã tạo nên sức mạnh to lớn để cuộc sống của người dân sớm được ổn định trở lại.
Bình luận (0)