Xuất hiện trong không gian trò chuyện sâu lắng của Vũ trụ Fandom, Ái Phương đã có những phút giây bộc bạch chân thành về chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật. Đằng sau hình ảnh một nữ nghệ sĩ đa năng là một tâm hồn nhạy cảm, biết tìm thấy vẻ đẹp trong sự tĩnh lặng và đi qua những chông chênh để trưởng thành.
Nhìn lại những ngày đầu, Ái Phương tiết lộ niềm đam mê âm nhạc được nhen nhóm từ giai đoạn cuối cấp hai, đầu cấp ba. Trong bối cảnh môi trường chưa thực sự thuận lợi để phát triển, cô đã chọn cách tự tìm hướng đi bằng việc nắm bắt mọi cơ hội đến với mình. Nữ nghệ sĩ nhớ lại: "Mình đi thi, thời đó Phương vừa đi hát phòng trà, vừa đi đóng quảng cáo, và chụp hình cho các tạp chí tuổi teen".
Theo lời xúi giục của một người anh, cô gái trẻ bấy giờ đi thi sơ khảo cuộc thi sắc đẹp chỉ với "vốn liếng" duy nhất là những kỹ năng học được qua truyền hình, hoàn toàn không sinh hoạt trong câu lạc bộ nghệ thuật hay biết catwalk. Nhưng chính sự vô tư và bản năng ấy đã mở ra những may mắn, mang cô đến gần hơn với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Trên hành trình làm nghề, Ái Phương không chỉ gây ấn tượng ở vai trò ca sĩ hay MC, mà còn ghi dấu ấn sâu đậm với tư cách nhạc sĩ. Bản hit Trót yêu ra mắt năm 2014, do ca sĩ Trung Quân Idol thể hiện, là một trong những cột mốc khiến cô cảm thấy tự tin nhất. Thông qua ca khúc này, cô chứng minh bản thân có thể tự tay làm ra một tác phẩm hay, chạm đến khán giả mà không cần dùng đến ngoại hình để lấn át âm nhạc. Ái Phương bộc bạch rằng ở tuổi trẻ, cô từng rất khao khát được công nhận về sự cống hiến nghiêm túc cho chuyên môn, thay vì chỉ được nhớ đến bởi những ưu điểm ngoại hình.
Không đóng khung bản thân, cô liên tục vượt ra khỏi vùng an toàn khi thử sức lồng tiếng cho nhân vật công chúa Jasmine trong bom tấn Aladdin của Disney. Nữ nghệ sĩ miêu tả công việc này vô cùng cực nhọc, đòi hỏi cô phải tập hít thở, ngắt câu và nói theo cơ thể vật lý của diễn viên, khác hoàn toàn với cách nói chuyện nhỏ nhẹ thường ngày. Dù phải casting gắt gao và tốn nhiều sức lực, nhưng thành quả khi xem tại rạp đã mang lại cho cô một trải nghiệm rất đáng giá, khó quên.
Đáp lại ý kiến cho rằng hành trình của mình quá an toàn, Ái Phương khẳng định cô đã dốc sức làm mọi thứ, từ sáng tác, diễn xuất đến nhảy múa, luôn cống hiến hết mình nên không có gì phải hối hận hay lấn cấn.
Dù luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, Ái Phương thừa nhận bản thân vẫn có những khoảnh khắc chông chênh, hồi hộp và hoang mang, nhất là trước khi ra mắt một sản phẩm mới. Tuy nhiên, cô xem những cảm xúc đó là minh chứng cho thấy tình yêu nghề vẫn còn sống động. Thay vì trốn tránh, cô chọn cách đối diện trực tiếp và thiết lập giới hạn cho nỗi buồn: "Nếu hôm nay Phương có những điều không thành công, diễn không ưng hay cái gì đó, Phương sẽ nói bản thân được buồn hết hôm nay, hoặc nếu như buồn quá thì buồn hết mai. Ngày mốt, lại tiếp tục đứng dậy". Cách đối mặt này giúp cô không ủ ê quá lâu và giữ được sự cân bằng nội tâm.
Đặc biệt, đằng sau sự sôi nổi trên sân khấu, Ái Phương tìm thấy sự vỗ về trong thế giới nội tâm của riêng mình. Ca khúc Cô đơn do chính cô sáng tác không bắt nguồn từ những khó khăn ngày đầu lập nghiệp, mà ra đời từ những lúc cô "tự làm việc với bản thân". Nữ nghệ sĩ chia sẻ cô cảm thấy dễ chịu với sự cô đơn và thường "sạc năng lượng bằng cách ở một mình". Với Ái Phương, khoảng thời gian tĩnh lặng để tự đối diện và sắp xếp lại suy nghĩ không hề đáng sợ, mà cô thấy điều đó đẹp.
Bình luận (0)