Hoàng Tùng - ca sỹ tuổi Mùi đầy “lửa” với âm nhạc

Thanh Thanh (VOV.VN)-Thứ năm, ngày 19/02/2015 17:00 GMT+7

Không chỉ say mê biểu diễn, phục vụ công chúng, Hoàng Tùng còn tham gia giảng dạy với mong muốn nuôi dưỡng ước mơ của thế hệ trẻ.

Đã hơn 11 năm từ sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân Sao Mai 2003, Hoàng Tùng – nam ca sĩ sinh năm Kỷ Mùi (1979) vẫn giữ được một trái tim đầy nhiệt huyết với âm nhạc. Không chỉ say mê biểu diễn, phục vụ công chúng ở khắp mọi nơi trên cả nước, Hoàng Tùng còn tham gia giảng dạy với mong muốn “giữ lửa” và nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc của những thế hệ sau này.

Thế nhưng, với Hoàng Tùng, điều đáng quý nhất mà cuộc sống ban tặng anh chính là một gia đình hạnh phúc – cho anh tình yêu, sự thấu hiểu và chia sẻ mà bất kỳ ai cũng phải ao ước. Hoàng Tùng chia sẻ rằng, sau một năm bận rộn, chỉ cần được ở bên nhau trong những ngày Tết là anh đã cảm thấy hạnh phúc.

Đam mê và bùng cháy với âm nhạc

Hiện nay, Hoàng Tùng đang là ca sỹ của Nhà hát Đài TNVN. Sau khi kết thúc cuộc thi Sao Mai 2003, vì sao Hoàng Tùng lại lựa chọn công tác ở Đài TNVN?

- Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được nghe rất nhiều chương trình hay từ chiếc radio của bố và hâm mộ biết bao nhiêu những giọng ca trên Đài TNVN như NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa, NSND Lê Dung...

Sau này, khi tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam, mong muốn lớn nhất của tôi là được công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Nơi này đã tạo nhiều cơ hội cho lớp ca sĩ trẻ chúng tôi có cơ hội được làm nghề chuyên môn và đưa tiếng hát của chúng tôi, theo cánh sóng của Đài, đến được với thính giả cả nước. Và mong muốn ấy của tôi đã được thực hiện, tôi được về công tác tại Nhà hát Đài TNVN từ năm 2007 cho đến nay.

Trong thời gian hoạt động ở Đài TNVN, chắc hẳn anh cũng có nhiều kỷ niệm, đặc biệt là trong những chuyến đi lưu diễn phục vụ công chúng cùng với các cán bộ Nhà hát Đài TNVN?

- Khi công tác tại Đài TNVN, ngoài vấn đề chuyên môn, tôi cũng là một Đoàn viên hoạt động khá sôi nổi. Ngoài những khi thu phát sóng trên Đài, chúng tôi có những chuyến công tác cùng nhà hát và đoàn thanh niên của Đài đến nhiều vùng miền trên cả nước.

Kỷ niệm đáng nhớ của tôi phải kể đến chuyến đi cùng Đoàn thanh niên biểu diễn ở Mường Lát. Đường đi rất xa, uốn khúc, tôi cùng các anh chị ca sĩ và đoàn viên khác ngồi trên xe, bám chặt thành xe mà mỗi lần vào khúc cua, tưởng như bay cả người theo tay lái của bác lái xe. Chuyến đi ấy khiến chúng tôi đau mình ê ẩm, thanh niên trai tráng như tôi mà cũng bị say xe đến “mặt xanh nanh vàng”.

Khi đến tận nơi vùng sâu nhất của Mường Lát, nơi mà ô tô không có đường để lên, chúng tôi phải di chuyển bằng xe Minsk, thậm chí là xe thồ của bà con dân tộc đến nơi sân khấu dựng tạm bằng tấm bạt trên khoảng đất trống trên quả đồi. Nhìn những gương mặt háo hức của bà con thì chúng tôi đã quên hết mệt nhọc, quên hết vất vả suốt chặng đường mà say sưa hát. Thấy được niềm vui ánh lên trong mỗi đôi mắt, tiếng vỗ tay, hay tiếng reo cười của bà con là đủ hạnh phúc và niềm khích lệ đối với người nghệ sĩ.

Mỗi một người nghệ sĩ đều có những ấp ủ riêng cho con đường nghệ thuật của mình. Hoàng Tùng thì sao?

- Ngay từ khi được bén duyên với âm nhạc, tôi luôn mong muốn được trở thành một người nghệ sĩ đồng thời là thầy giáo giống như thầy của tôi: NSND Quang Thọ và NSƯT Quốc Hưng.

Là nghệ sĩ – tôi có thể sống một cuộc đời đầy đam mê, bùng cháy với âm nhạc. Bên cạnh đó, tôi có cơ hội truyền những kinh nghiệm mình tích góp được cho các thế hệ sau mình, động viên những em học sinh đang ấp ủ ước mơ tiếp tục vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để chạm tới, nắm bắt được cơ hội trong cuộc đời. Cũng giống như các thầy năm xưa đã truyền đạt, dìu dắt, nâng đỡ và chở che cho tôi khi còn là một cậu học sinh nghèo từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học.

Gia đình là tất cả!

Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng một người phụ nữ. Hoàng Tùng đã từng chia sẻ rằng, anh may mắn có được một người bạn đời hiểu mình và yêu thương mình. Sự hậu thuẫn của gia đình có ý nghĩa thế nào đối với công việc của anh?

- Nếu không có gia đình thì không có Hoàng Tùng hiện giờ (cười). Bố mẹ đã rất cố gắng để tôi được học thanh nhạc tại Nhạc viện. Khi đó, thầy giáo thanh nhạc đầu tiên của tôi là NSƯT Quốc Hưng động viên tôi lên Hà Nội thi, nhưng tôi không dám mơ ước vì biết điều kiện kinh tế của gia đình, bố mẹ đã quá vất vả để nuôi tôi tốt nghiệp 3 năm Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh. Nhưng nếu không được học tiếp, chắc có lẽ sẽ là nỗi buồn lớn nhất, day dứt nhất của tôi.

Vậy mà, bố mẹ tôi đã cho tôi cơ hội đi tiếp ấy, dù là lời động viên hay vài trăm nghìn tiền lộ phí, tôi đã vô cùng biết ơn bố mẹ. Thế nhưng, đến tận bây giờ, điều tôi làm được cho bố mẹ cũng chỉ là Tết hàng năm, đưa gia đình nhỏ của mình về sum vầy cùng ông bà.

Gia đình của tôi cũng luôn là chỗ dựa và niềm động viên lớn. Vợ và con cho tôi tình yêu, sự thấu hiểu và cả những chia sẻ. Nếu không có những người quan trọng như thế trong cuộc đời, chắc tôi không thể say mê hát, say mê cống hiến và ấp ủ, thực hiện những dự án trong tương lai.

Với tôi, gia đình luôn là điểm bắt đầu, là nơi chờ đón tôi sau mỗi kết thúc nhỏ để mở ra những con đường lớn.

Hoàng Tùng cùng vợ và con trai.

Hoàng Tùng cùng vợ và con trai.

Gia đình đóng một vai trò rất quan trọng với Hoàng Tùng. Có phải vì thế mà anh thường gác hết lại những bề bộn của công việc để được sum vầy với gia đình trong những ngày Tết?

- Cuối năm công việc thường bận rộn hơn. Bên cạnh những buổi biểu diễn, tôi lại thêm công việc giảng dạy tại trường Đại học VHNTQĐ và Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Hà Nội. Công việc cuốn tôi đi mỗi ngày, mà tôi thì lúc nào cũng mong đến ngày nghỉ để về sum họp với gia đình. Đó là khoảnh khắc cả gia đình tôi đều trông ngóng. Dường như, chỉ có những ngày nghỉ Tết bên gia đình là không đủ với tôi.

Có khi nào Hoàng Tùng giúp vợ trong việc chuẩn bị những bữa cơm ngày Tết, trang trí nhà cửa không?

- Năm nào tôi cũng được quyền đưa vợ đi sắm Tết, và vợ tôi rất thích điều đó. Năm nay, nhà tôi chuẩn bị trang trí, ban thờ, nhà cửa rất sớm. Từ đầu tháng 12 âm lịch, nhà tôi đã rực rỡ hoa đào. Sau mỗi ngày bận rộn, trở về nhà, ngồi bên nhau trên cùng một chiếc ghế, ngắm những cánh đào phai rực rỡ, cả nhà quấn quýt bởi hương hoa ly, hoa hồng, nhìn con trai chơi đồ chơi vừa hát líu lo những bài ca nhộn nhịp… tôi thấy mình đang rất hạnh phúc.

Cảm ơn Hoàng Tùng.

Từ khóa:

NSND Thanh Hoa

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước