-
Tấm lòng Việt21/11/2013 03:37 PM
Ngại Trầu là một thôn nằm khuất nẻo, lặng lẽ trong sương mù Y Tý (xã Y Tý, huyện Bát Xát tỉnh Lảo Cai.) Tôi quen với chị Sùng Thị Si, người phụ nữ dân tộc Mông phúc hậu, hay cười hay nói ấy đã năm năm rồi.
-
Tấm lòng Việt07/10/2013 04:42 PM
Cha mẹ đều đã mất, hai chị em nương tựa lẫn nhau trong bao khó khăn. Đậu vào đại học, nỗi lo với cô chị càng lớn khi tiền học, tiền ăn càng chồng chất trên đôi vai gầy nhỏ bé.
-
Tấm lòng Việt16/08/2013 09:00 AM
“Cái nghèo khiến mẹ em phải rời xa gia đình mưu sinh nơi xứ người. Người bố cả một đời lam lũ vì chúng em đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo. Đó là lý do em nhủ mình phải cố gắng học”- Nguyễn Mai Thơ, thủ khoa ĐH Y Hà Nội chia sẻ trong nước mắt.
-
Tấm lòng Việt16/04/2013 07:52 AM
Em Sùng A Dì (Yên Bái) lúc mới sinh ra cũng hoàn toàn như bao đứa trẻ khác, nhưng từ lúc lên 3 cho tới giờ đã 18 tuổi em vẫn chỉ cao 1m2 và nặng 12 kg.
-
Trong nước22/02/2013 12:18 PM
Trong 5 năm thực hiện Chương trình tín dụng đối với HS-SV, hơn 3 triệu HS-SV đã được vay vốn, được đến trường, thực hiện được ước mơ học tập.
-
Tấm lòng Việt24/01/2013 02:00 PM
Sớm thiếu đi bàn tay chăm sóc, chở che của người mẹ và sự khuyên răn, dạy bảo của người cha nhưng 2 em nhỏ mồ côi là đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa (Quảng Bình) đã nỗ lực vượt khó, đạt kết quả cao trong học tập.
-
Tấm lòng Việt08/01/2013 05:00 PM
Gặp cô sinh viên Trần Thị Linh (Đại học Y Hà Nội) với dáng người mảnh khảnh cùng với nụ cười hiền, chắc hẳn ai cũng nhận thấy sự hiền lành, thật thà và có chút rụt rè, nhút nhát, nhưng đằng sau đó là cả một nghị lực phi thường của cô sinh viên 18 tuổi này.