Chia sẻ trong chương trình Sao Check, nam diễn viên nhìn lại hành trình làm nghề và những cơ hội mới đến với anh sau thành công của Mưa đỏ.
Tốt nghiệp toàn điểm 10 vẫn không tìm được hướng đi
Phương Nam đến với nghề diễn khi chưa thực sự biết mình có yêu nghề hay không. Anh thích thể thao, học tốt môn Văn và tìm một hướng đi có thể tận dụng thế mạnh ấy. Lựa chọn thi vào trường sân khấu khi đó khiến chính anh bất ngờ.
Đỗ thủ khoa đầu vào, Phương Nam mang về một tin vui mà cả gia đình đã chờ đợi. Anh nhớ mẹ và chị gái khóc khi biết kết quả. Trước đó, những lần bị mẹ so sánh với bạn bè cùng tuổi khiến anh chịu nhiều áp lực. Nhưng niềm vui thi đỗ không giúp Phương Nam lập tức tìm được sự tự tin trên sân khấu. Hai năm đầu, anh gần như sợ đứng diễn. Thầy của Phương Nam lúc đó là NSƯT Trần Lực phải dành thời gian hướng dẫn riêng, giúp học trò bớt ngại ngùng và mạnh dạn thể hiện mình.

Phương Nam chia sẻ cùng MC Thụy Vân trong chương trình Sao Check
Phải đến năm thứ tư, Phương Nam mới thực sự cảm thấy yêu nghề. Khi tốt nghiệp, được cả hội đồng chấm điểm 10, anh tin mình đã chọn đúng. Những kết quả ấy cũng khiến anh hình dung về một khởi đầu thuận lợi sau khi rời trường. Nhưng thực tế lại khác. "Vừa bước ra khỏi cánh cổng trường cái là một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Bạn bè dần tìm được nơi làm việc, người về nhà hát, người chọn một đơn vị để tiếp tục theo đuổi đam mê riêng tôi vẫn chưa biết mình nên đi hướng nào".
Sự mông lung ấy kéo dài hai năm. Anh vẫn sinh hoạt ở đoàn kịch của thầy để duy trì nghề, nhưng niềm vui từng có trong những ngày cuối đại học không còn nguyên vẹn. Thành tích học tập từng khiến bản thân tự hào chưa giúp anh trả lời được câu hỏi phải sống và làm nghề ra sao.

Đội trưởng Tạ - vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp của Phương Nam
Trước khi có vai diễn được đông đảo khán giả chú ý, nam diễn viên sinh năm 1993 đã tham gia các phim truyền hình như Hoa hồng giấy, Nhà mình lạ lắm, Tình trạng: Đã ly hôn, Đội điều tra số 7. Với điện ảnh, anh đóng Binh Tư trong Cậu Vàng, ra mắt năm 2021, rồi đảm nhận vai Đại úy Lê Duy Hoàng trong Tiểu đội hoa hồng.
Đến Mưa đỏ, Phương Nam có bước ngoặt với vai tiểu đội trưởng Trần Đình Tạ. Người lính xuất thân nông dân, nói giọng Thanh Hoá, tính tình bộc trực và dí dỏm trở thành nhân vật gắn với tên tuổi anh. Để vào vai, Phương Nam đã leo cầu thang bộ 39 tầng hằng ngày để giảm 15kg, về biển Hải Tiến luyện bơi cho những cảnh vượt sông. Dù quê Thanh Hoá, anh vẫn trở về sống cùng người dân hơn một tháng để học nói chuẩn lại giọng địa phương.
Liên tục thử thách giới hạn bản thân
Trong chương trình, Phương Nam đã vượt qua thử thách đoán vai diễn qua cân nặng. Khi đóng Tạ, anh nặng 63 kg; sang Đỗ Chiến trong Tận hiến là 73 kg; đến Tôm Hùm của Trùm Sò là 75 kg, rồi lại xuống khoảng 67 kg với vai Đen trong Út Lan 2.
Việc thay đổi thể trạng liên tục không dễ. Phương Nam kể sau thời gian siết cân để giữ vóc dáng gầy gò cho Mưa đỏ, anh phải cố gắng nhiều mới tăng cân trở lại khi đóng Tận hiến. Với Tôm Hùm, anh tập gym và điều chỉnh chế độ ăn để có thân hình cơ bắp, phù hợp với nhân vật giang hồ.

Phương Nam trong phim Tận Hiến
Trong phim Tận hiến, thử thách còn đến từ phân đoạn Đỗ Chiến cải trang thành nhà sư. Dù có thể dùng hoá trang silicon, Phương Nam quyết định cạo đầu thật. Anh cũng dành một tháng học tiếng Lào và xin giữ giọng thoại của mình trong phim. Đến Trùm Sò, vai Tôm Hùm cho anh cơ hội kết hợp hành động với hài kịch. Phương Nam học võ, luyện giọng nói và tự thực hiện màn múa song đao. Nhân vật phóng khoáng, có nét hài hước này khác với người lính Tạ mà khán giả đã quen thuộc.

Cảnh diễn với rắn trong phim Út Lan 2
Với Út Lan 2, anh tiếp tục tìm cách thể hiện một người đàn ông miền Tây làm nghề bắt rắn. Phương Nam thích cơ hội được trải nghiệm cuộc sống vùng sông nước, nhưng thừa nhận việc học giọng địa phương khá khó. "Ban đầu, có người hướng dẫn cách nói. Khi xuống bối cảnh, nghe bà con trò chuyện, tôi lại học thêm từ cách dùng từ đến ngữ điệu. Tôi muốn nhân vật phải giống với những người sống ở đó để khi xem phim khán giả cảm thấy giống chú Sáu, chú Bảy mà họ quen biết".
Nam diễn viên thừa nhận mình là người cầu toàn "Những điều cảm thấy chưa chắc chắn thì sẽ không làm". Tiếng nói, ngoại hình là những điều anh luôn chuẩn bị kỹ để tự tin bước vào cảnh quay. Bộ phim còn để lại một trải nghiệm khiến nam diễn viên đến nay vẫn sợ mỗi khi nhìn thấy rắn. Trong lúc quay, anh bị rắn cắn ngay khi kéo nó ra. Vì máy quay đang chạy, anh cố khống chế con rắn và tiếp tục diễn. Đoàn phim tưởng phản ứng ấy là diễn xuất, thậm chí thấy anh diễn rất nhập tâm. Đến lần bị cắn thứ hai mọi người mới biết sự cố là thật. "Mặc dù con rắn không có độc, nhưng cảm giác hoảng sợ thì đến nay vẫn nhớ rất rõ".

Khi được hỏi về áp lực doanh thu sau thành công của Mưa đỏ, Phương Nam không phủ nhận mình có áp lực. Tuy nhiên, anh hiểu kết quả phòng vé phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Phần việc anh có thể tập trung là xây dựng nhân vật đủ thuyết phục. "Khán giả hầu như rất ít khi nhận ra tôi khi gặp ngoài đời. Đó cũng được xem là một thành công để mình tiếp tục sống trọn vẹn với từng vai diễn".
Khép lại buổi trò chuyện, Phương Nam bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ có cơ hội thử sức với các dạng vai phản diện có tâm lý đặc biệt hoặc nhân vật có tâm thần bất ổn để khai phá những giới hạn mới trong diễn xuất
Bình luận (0)