
Trước khi được khán giả biết đến qua các chương trình truyền hình, Hồ Đông Quan từng là sinh viên kinh tế, sau đó thử sức với nhiều vai trò như vũ công, diễn viên và ca sĩ. Hành trình không đi theo một đường thẳng, nhưng mỗi trải nghiệm đều giúp nam nghệ sĩ hiểu rõ hơn điều mình muốn theo đuổi.
Sau Tân Binh Toàn Năng, Hồ Đông Quan tiếp tục tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Từ thí sinh lớn tuổi nhất đến một trong những Anh Tài trẻ nhất, anh có cơ hội trải nghiệm hai vị trí trái ngược, đồng thời thử sức với nhiều màu sắc mới trên sân khấu.
PV: Trước Tân Binh Toàn Năng, bạn từng học kinh tế rồi lần lượt thử sức với vũ đạo, diễn xuất và ca hát. Khi nhìn lại, những trải nghiệm ấy đã giúp bạn hiểu thêm điều gì về bản thân?
Hồ Đông Quan: Mình nghĩ bất kỳ trải nghiệm nào trong cuộc đời cũng mang lại những giá trị nhất định. Đã có lúc mình tự hỏi nếu theo nghệ thuật ngay từ đầu, thay vì trở thành sinh viên kinh tế, liệu mọi thứ có tốt hơn và mình có thể đi nhanh hơn hay không.
Tuy nhiên, khi nhìn lại, mình trân trọng tất cả những gì đã trải qua. Những trải nghiệm ấy giúp mình biết bản thân thực sự thích gì, muốn gì và trưởng thành hơn qua từng năm.

Hồ Đông Quan tại vòng casting Tân Binh Toàn Năng 2025.
PV: Trước khi bước vào chương trình, bạn đã có vai diễn điện ảnh đầu tiên và từng thử sức với một chương trình sống còn tại Hàn Quốc. Vì sao bạn chọn Tân Binh Toàn Năng làm điểm đến tiếp theo?
Hồ Đông Quan: Nói vui thì có thể gọi đó là duyên số, nhưng mình cũng tin vào trực giác của bản thân. Ở thời điểm ấy, mình cảm thấy Tân Binh Toàn Năng là lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất.
Khi đó, mình chưa được nhiều khán giả biết đến với vai trò ca sĩ hay nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Mình muốn bước vào môi trường có thể giúp bản thân học tập, rèn luyện và được đào tạo bài bản trong thời gian nhanh nhất.

Hồ Đông Quan tại Tân Binh Toàn Năng.
PV: Bạn từng chia sẻ: “Thời gian để trở thành idol của mình không còn nhiều nữa”. Khi đã có những bước đi đầu tiên trên hành trình của một nghệ sĩ độc lập, bạn nhìn lại nỗi lo ấy với tâm thế như thế nào?
Hồ Đông Quan: Đến thời điểm hiện tại, khi nhìn lại, mình cảm thấy không bao giờ là quá muộn để bắt đầu theo đuổi điều mình mong ước. Quan trọng là mình dám bắt đầu.


Hồ Đông Quan tại Tân Binh Toàn Năng 2025.
Dù vậy, mình phải thừa nhận bản thân vẫn rất vội và nôn nóng. Mình muốn trở thành một nghệ sĩ toàn năng, có những kỹ năng thật chín và luôn đặt tâm huyết vào quá trình hoạt động nghệ thuật.
Trong mình vẫn có một sự nóng vội, nhưng mình nghĩ điều đó cũng tạo ra nguồn năng lượng tích cực. Nếu cứ bình bình, không tiến về phía trước thì đó mới là điều đáng lo.
Khi đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, mình được trở về đúng với độ tuổi và được các anh rất thương, lắng nghe. Mình cũng không ngại hỏi, gặp điều gì chưa biết đều chủ động tìm hiểu và luôn nhận được những chia sẻ tận tâm, ân cần từ các anh.
![]()
PV: Dù là một trong những Anh Tài trẻ nhất và mới hoạt động ca hát chuyên nghiệp trong thời gian ngắn, bạn vẫn được các thành viên tin tưởng giao những phần việc quan trọng về trình diễn, dàn dựng và biên đạo. Sự tin tưởng ấy mang đến cho bạn niềm vui hay áp lực nhiều hơn?
Hồ Đông Quan: Cảm xúc đầu tiên của mình là vui. Khi tham gia chương trình, mình mới đi hát chuyên nghiệp được khoảng nửa năm. Vì vậy, mình phát huy những thế mạnh khác như trình diễn và dàn dựng. Với những kỹ năng này, mình cực kỳ tự tin và luôn chủ động xung phong khi bước vào bất kỳ đội nào. Các anh đặt niềm tin và trao cho mình quyền chủ động rất lớn trong quá trình dàn dựng. Đó là lần đầu tiên mình nhận được nhiều sự tin tưởng như vậy.

Hồ Đông Quan cùng K.O và OSAD trong tiết mục Sao phải xoắn tại công diễn 2.
Đi cùng niềm vui vẫn là những khó khăn và áp lực. Mình phải tìm cách cân bằng điểm mạnh, điểm yếu của từng thành viên để tất cả cùng được tôn lên, bởi đây là phần trình diễn của cả tập thể chứ không phải sân khấu của riêng một người.
PV: Bạn đã thử sức với ballad, rap, vũ đạo, viết lời và chất liệu dân gian. Sân khấu nào đưa bạn ra khỏi vùng quen thuộc nhiều nhất?
Hồ Đông Quan: Mình nghĩ việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã đưa mình ra khỏi vùng quen thuộc. Ở mỗi phần trình diễn, mình đều đặt ra một mục tiêu để học thêm và mang về điều gì đó cho bản thân.





Hồ Đông Quan qua các công diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.
Với Nợ em cả bầu trời, lần đầu tiên mình được hát ballad, múa đương đại và tham gia dàn dựng cùng các anh. Đến Sao phải xoắn, mình thử một cách rap và màu giọng trước đây chưa từng khai phá. Trong Nhỏ xíu nhỏ xiu, mình được viết phần lời cùng các anh. Còn với Trên đất mình, mình thử cách rap mang màu sắc Nam Bộ và tiếp cận những chất liệu dân gian, nét đẹp của dân tộc Việt Nam.
Qua mỗi công diễn, mình cảm thấy may mắn khi được hóa thành một nhân vật khác và trình diễn những màu sắc mới trước khán giả. Với mình, sân khấu nào cũng đáng quý và đáng trân trọng. Điều quan trọng là mỗi cá nhân vẫn thể hiện được cá tính âm nhạc nhưng phải hòa quyện thành một nhóm.
PV: Sau những trải nghiệm tại các chương trình truyền hình, bạn sẽ trở lại hành trình của một nghệ sĩ độc lập với những sản phẩm riêng. Bạn muốn tập trung vào điều gì và mong các khán giả của mình đồng hành với mình theo cách nào?
Hồ Đông Quan: Mình chưa có một sản phẩm ra mắt chính thức, bởi những sản phẩm trước đây mới là bước chào sân để chuẩn bị cho hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Sau khi chương trình kết thúc, mình sẽ tập trung thực hiện những sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân hơn.

Hồ Đông Quan cùng với những người hâm mộ.
Với mình, các QUANderful giống như người nhà. Thay vì chỉ giữ mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, mình muốn các bạn trở thành những người đồng hành, cùng mình trưởng thành qua năm tháng và qua từng sản phẩm.

PV: Để khán giả không chỉ nhớ đến bạn như một thí sinh nổi bật trong các chương trình truyền hình, bạn muốn tiếp tục xây dựng hình ảnh và con đường nghệ thuật của mình như thế nào?
Hồ Đông Quan: Mình nghĩ mình vẫn sẽ là chính mình, một nghệ sĩ chăm chỉ và cầu tiến. Mình khá "hiếu thắng", nhưng điều đó xuất phát từ mong muốn được học thêm nhiều thứ. Mình luôn muốn trau dồi những kỹ năng mới để bản thân chín chắn và trưởng thành hơn trên con đường hoạt động nghệ thuật.
Mình tin những khán giả đồng hành sẽ nhìn thấy Hồ Đông Quan trưởng thành qua thời gian. Mình hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ở bên như những người bạn đồng hành trên hành trình ấy.
Xin cảm ơn Hồ Đông Quan!
Bình luận (0)