Khán giả từng biết đến Lê Xuân Tiền qua hình ảnh nam thần lịch lãm trong Gái già lắm chiêu 3, rồi tiếp tục ghi dấu ở Nụ hôn bạc tỷ với diện mạo chỉn chu, phong độ. Thế nhưng, hành trình nghệ thuật của nam diễn viên không chỉ được đo bằng những vai diễn nổi bật hay vẻ ngoài điển trai. Mỗi dự án đến với anh ở một thời điểm khác nhau, mang theo những bài học riêng về nghề và cuộc sống. Mới đây, anh chính thức xác nhận góp mặt trong Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.
Sau những thay đổi về ngoại hình, sức khỏe và định hướng sống, Lê Xuân Tiền chia sẻ với Thời báo VTV về những dự định đang ấp ủ.

Lê Xuân Tiền tiết lộ bản thân yêu thích ca hát nên muốn tham gia chương trình thực tế để thử sức.
Vì sao anh quyết định tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai"?
Tôi thích chương trình này từ khi còn là phiên bản dành cho các Chị đẹp. Tôi là người rất thích hát, dù bản thân biết mình hát chưa thật sự hay. Ở nhà tôi vẫn thường hát cả ngày, nhưng lại khá ngại thể hiện trước đám đông. Khi xem chương trình, tôi thấy đây là nơi mọi người có thể thể hiện cảm xúc, được trình diễn và kết nối với khán giả chứ không đơn thuần là một cuộc thi hát. Vì vậy, ngay khi biết có Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi đăng ký ngay. Tuy nhiên năm đầu tiên tôi chưa đủ điều kiện tham gia nên không được xét duyệt. Tôi tiếc lắm.
Khi chương trình lên sóng, tôi vẫn luôn nghĩ giá như mình có mặt ở đó. Thậm chí khi đăng ký mùa mới, tôi còn chia sẻ rằng điều tiếc nuối nhất của mình là không được tham gia mùa đầu tiên. May mắn là năm nay tôi đã có cơ hội.
Ngoài ca hát, gần đây anh còn trở lại với điện ảnh qua phim "Thẩm mỹ viện âm phủ". Vai diễn không quá nhiều đất diễn. Tại sao anh lại nhận lời?
Tôi đã từng từ chối nhiều lần nhưng nhà đầu tư là người đã hỗ trợ tôi trong các phim trước đây, ekip thì sắp xếp lịch quay phù hợp cho tôi nên bản thân tôi khó từ chối.
Vai diễn của tôi không có quá nhiều thoại. Có những ngày lên phim trường, tôi gần như chỉ xuất hiện trong cảnh quay mà không phải nói câu nào. Nhưng chính điều đó lại mang đến cho tôi một trải nghiệm rất thú vị. Tôi có nhiều thời gian quan sát cách ekip làm việc, đặc biệt là quá trình chuẩn bị cho một bộ phim kinh dị. Để khán giả tin, sợ và hòa vào không khí phim, phía sau đó là rất nhiều công sức của cả đoàn.

Lê Xuân Tiền trong phim "Thẩm mỹ viện âm phủ".
Tôi cảm giác mình không chỉ là một diễn viên mà còn giống một thành viên thực thụ của đoàn phim. Có lúc tôi còn đùa rằng mình như trợ lý của phó đạo diễn. Những trải nghiệm ấy cho tôi nhiều hơn những gì mình nghĩ ban đầu.
Khán giả khá bất ngờ khi thấy ngoại hình của anh thay đổi trong thời gian qua. Điều gì đã xảy ra?
Tôi là người thích sự thoải mái. Có một giai đoạn, tôi chủ động cho phép bản thân sống chậm lại, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.
Trước đây tôi rất kỷ luật trong ăn uống và tập luyện khi trong đội tuyển Taekwondo quốc gia, làm người mẫu. Nhưng rồi trong hai năm qua tôi cho phép mình ăn đêm, thức khuya xem phim, ăn uống theo sở thích và không còn quá khắt khe với lịch sinh hoạt. Kết quả là tôi tăng khoảng 16kg.
Điều đó không đến từ căng thẳng công việc hay cú sốc như mọi người nghĩ. Ngược lại, lúc ấy tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi không còn bị áp lực phải dậy sớm tập thể dục, hay lúc nào cũng phải xuất hiện với hình ảnh chỉn chu nhất. Khoảng thời gian đó kéo dài hơn 2 năm và tôi xem như một quãng nghỉ để nạp lại năng lượng cho bản thân.

Lê Xuân Tiền có chiều cao ấn tượng 1,85 m.
Và rồi điều gì khiến anh quyết định thay đổi?
Khi tham gia Thẩm mỹ viện âm phủ, tôi có dịp nhìn lại chính mình. Dự án này đến đúng lúc tôi đang muốn nghỉ ngơi, nhưng lại vô tình giúp tôi nhận ra mình có còn đi đúng con đường đã chọn hay không.
Tôi bắt đầu nhìn thấy những vấn đề về sức khỏe. Trước đây tôi có thể đá hai trận bóng liên tiếp, còn bây giờ chỉ vận động khoảng 15 phút là đã cảm thấy đuối sức. Đó là tín hiệu rõ ràng cho thấy mình đang sinh hoạt chưa thực sự lành mạnh.
Ngay cả mẹ tôi cũng thường xuyên nhắc: "Con phải giảm cân đi, như vậy mới đẹp và còn làm nghề được". Bạn bè gặp ai cũng hỏi sao dạo này tăng cân nhiều quá. Những điều đó khiến tôi hiểu rằng đã đến lúc phải quay trở lại với hình ảnh quen thuộc của mình.
Hiện tại anh đang ở trạng thái ra sao?
Tôi nghĩ là mình đã sẵn sàng. Hiện nay tôi cũng đã giảm được 14 kg, sắp trở về mức cân nặng như lúc trước. Vì có kinh nghiệm tập luyện thể thao nên tôi không mất quá nhiều thời gian để lấy lại vóc dáng. Tôi chỉ cần tập trung 3 tuần rèn thể lực, điều chỉnh chế độ ăn.
Sau khoảng thời gian tập trung cho cuộc sống cá nhân và công việc kinh doanh, tôi cảm thấy bên trong mình đã ổn định hơn rất nhiều. Công việc vẫn có khó khăn vì bối cảnh kinh tế chung, nhưng mọi thứ đang phát triển theo hướng tích cực. Khi những áp lực lớn dần được giải quyết, tôi có nhiều thời gian và năng lượng hơn để quay lại với nghệ thuật. Tôi xem quãng thời gian vừa qua như một trải nghiệm cần thiết. Nó giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thân, về sức khỏe và về hình ảnh mà mình muốn theo đuổi trong cuộc sống.
Cám ơn anh đã chia sẻ!
Bình luận (0)