Học kỳ I của năm học 2025–2026 sắp kết thúc. Với nhiều học sinh lớp 9 ở Hà Nội, đây là giai đoạn tăng tốc khi lịch học kín đặc, từ học chính khóa đến phụ đạo rồi học thêm. Áp lực thi tuyển sinh vào lớp 10 – kỳ thi được xem là "cửa ải" quan trọng nhất với học sinh THCS – khiến không ít sĩ tử căng thẳng, còn gia đình thì đầy lo toan.
Em Lê Bảo Thư, Trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết hầu như cả tuần đều phải đi học thêm: "Có 7 ngày học thì chắc cũng 6 ngày học thêm. Trong thời gian dài như vậy, em khá áp lực và nhạy cảm". Vì lo lắng, nhiều bạn lại tiếp tục đăng ký thêm lớp phụ đạo, tạo thành vòng quay lặp lại suốt nhiều tháng.
Trong một buổi trò chuyện, mẹ của Bảo Thư nhẹ nhàng động viên: "Chỉ còn 5–6 tháng nữa thôi. Mình vào được trường mong muốn thì nghỉ ngơi". Những câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đầy sức ép vô hình mà học sinh cuối cấp phải gánh.
Nếu ở bậc đại học, sĩ tử có nhiều con đường để lựa chọn, thì với học sinh lớp 9, cơ hội vào trường công lập gần như chỉ phụ thuộc vào một kỳ thi duy nhất. Vì vậy, áp lực không chỉ đè lên học sinh mà còn ảnh hưởng mạnh đến phụ huynh.
Chị Nguyễn Hương (Xuân Đỉnh) chia sẻ: "Thấy con không tập trung là cũng bực mình, có mắng con. Nhưng sau đó lại thương lắm". Còn chị Nguyễn Thị Liên (Yên Hòa) thừa nhận nhiều lúc hai mẹ con căng thẳng vì chưa hiểu nhau: "Con nghĩ mình đã cố gắng, nhưng mẹ thì chưa thấy thế. Mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho con, nhưng cách thể hiện đôi khi làm con áp lực".

Trong khi đó, nhiều học sinh lại mong bố mẹ trở thành điểm tựa tinh thần. Em Vũ Hiểu Minh, Trường THCS Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: "Đôi lúc bố mẹ hơi căng quá, muốn em học thêm dù lịch đã nhiều. Em chỉ mong bố mẹ chia sẻ và đồng hành trong thời gian ôn thi này".
Khi được hỏi điều mong muốn nhất lúc này, Bảo Thư chỉ nói ngắn gọn: "Con muốn bố mẹ bớt khắt khe và nhẹ nhàng hơn. Đừng quá lo lắng rằng con không làm được".
Các chuyên gia cho rằng giai đoạn 15 tuổi là thời điểm trẻ biến đổi mạnh mẽ về cảm xúc và hình thành bản sắc cá nhân. Vì vậy, sự thấu hiểu và cách cha mẹ đồng hành có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tâm lý của trẻ.
Cô Nguyễn Thị Thu Anh, thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, nhấn mạnh: "Phụ huynh đừng mang chuyện áp lực ở trường về nhà theo cách tiêu cực. Hãy hỏi han, động viên từng bước tiến bộ của con. Đặc biệt, đừng so sánh con với 'con nhà người ta'. Hãy cùng con hướng tới những điều tích cực và bước vào cánh cổng cấp ba bằng sự bình tĩnh, yêu thương".
Cuộc đua vào lớp 10 là thử thách với học sinh, nhưng cũng là "kỳ thi" của chính các bậc làm cha mẹ – kỳ thi học cách giảm kỳ vọng, yêu thương đúng cách và trở thành bạn đồng hành tin cậy nhất của con.
Bình luận (0)