"Avengers: Endgame Encore" dẫn đầu doanh thu phòng vé với 26 triệu USD

VTV.vn - Tuần trước, phòng vé có thể đã chứng kiến sự thống trị của "Resident Evil", nhưng giờ đây, "Avengers: Endgame" đã trở lại ngôi đầu - dù đã 7 năm trôi qua.

Robert Downey Jr. và Chris Evans trong một cảnh phim "Avengers: Endgame". (Ảnh: Everett Collection)

Robert Downey Jr. và Chris Evans trong một cảnh phim "Avengers: Endgame". (Ảnh: Everett Collection)

"Avengers: Endgame Encore" đã chiếm vị trí số 1 vào thứ Sáu tuần này tại phòng chiếu Mỹ, thu về 11,2 triệu USD từ 3.060 cụm rạp tại Bắc Mỹ. Dự kiến đến hết Chủ nhật, "bom tấn" nhà Marvel này sẽ đạt doanh thu khoảng 26 triệu USD.

Được đạo diễn bởi Anthony Russo và Joe Russo, phiên bản chiếu lại của bộ phim siêu anh hùng năm 2019 này ra mắt ngay trước thềm "Avengers: Doomsday" - tác phẩm dự kiến khởi chiếu vào ngày 18 tháng 12. Vào thời điểm phát hành lần đầu, "Avengers: Endgame" đã trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử phòng vé với 2,799 tỷ USD trên toàn cầu. Kỷ lục hiện tại vẫn thuộc về "Avatar" năm 2009 với doanh thu toàn cầu là 2,9 tỷ USD.

Bộ phim rất được mong đợi của hãng A24, "Primetime", đã giành vị trí thứ hai với 8,49 triệu USD từ 2.874 địa điểm chiếu. Các dự báo cho thấy bộ phim thuộc thể loại tâm lý giật gân này sẽ đạt doanh thu 20,5 triệu USD trong dịp cuối tuần.

Với sự tham gia của Robert Pattinson, "Primetime" tái hiện quãng thời gian Chris Hansen làm người dẫn chương trình cho chuyên mục "To Catch a Predator" (tạm dịch: Bắt kẻ săn mồi) thuộc chương trình Dateline của đài NBC. Mặc dù nhận được nhiều đánh giá tích cực và phản hồi tốt từ khán giả kể từ khi ra mắt tại Liên hoan phim Venice đầu tháng này, nhưng chính nhân vật Chris Hansen ngoài đời thực lại tỏ thái độ không mấy hài lòng trước khi phim công chiếu. Sau khi xem phim, Hansen nhận xét tác phẩm này "quá kỳ quặc, lúc thì giống thực tế lúc lại không," cũng như "xa rời thực tế".

Một tân binh khác là "The Heart of the Beast" đã thu về khoảng 7,45 triệu USD vào thứ Sáu từ 3.435 địa điểm chiếu trong nước, qua đó giành vị trí thứ ba tại phòng vé nội địa của Mỹ. Bộ phim phiêu lưu do Brad Pitt đóng chính được đạo diễn bởi David Ayer. Trong phim, nam diễn viên vào vai một cựu chiến binh phải băng qua quãng đường dài 58 dặm để tìm đường sống sót sau khi ông cùng chú chó nghiệp vụ của mình gặp tai nạn máy bay giữa vùng hoang dã Alaska. Tác phẩm của hãng Paramount Pictures dự kiến sẽ thu về 20 triệu USD tại thị trường nội địa ngay trong tuần đầu công chiếu.

Sở hữu kinh phí sản xuất 82 triệu USD, bộ phim của đạo diễn David Ayer hiện đạt số điểm 87 từ các nhà phê bình trên trang Rotten Tomatoes. Nhà phê bình Frank Scheck của tờ THR nhận định rằng tác phẩm này "mang lại sức lay động cảm xúc đầy bất ngờ".

Trong khi đó, bộ phim "Resident Evil" đã tụt xuống vị trí thứ tư với doanh thu 6,9 triệu USD tại 3.684 địa điểm chiếu tại Mỹ. Được chuyển thể từ loạt trò chơi điện tử kinh dị nổi tiếng của Capcom, bộ phim do Zach Cregger đạo diễn có sự tham gia của Austin Abrams trong vai một nhân viên chuyển phát y tế. Anh phải đối mặt với đại dịch xác sống khi đang thực hiện chuyến giao hàng đến Bệnh viện Đa khoa Raccoon City. "Resident Evil" đã có màn ra mắt thành công nhất trong loạt phim vào cuối tuần trước với tổng doanh thu 61 triệu USD, và dự kiến sẽ thu về thêm 23,5 triệu USD trong tuần công chiếu thứ hai.

"Forgotten Island" không đạt được thứ hạng cao như các bộ phim mới khác tại phòng vé Mỹ, khi thu về 4,38 triệu USD từ 3.548 cụm rạp. Tính đến Chủ nhật, bộ phim của Universal và DreamWorks Animation dự kiến sẽ đạt tổng doanh thu 11,5 triệu USD.

"Forgotten Island" do Joel Crawford và Januel Mercado đạo diễn. Với kinh phí sản xuất 80 triệu USD, bộ phim xoay quanh câu chuyện về hai người bạn vô tình bị đưa đến một hòn đảo mang đậm màu sắc thần thoại Philippines thông qua một phép màu. "Khi phát hiện ra rằng cái giá phải trả để trở về nhà chính là ký ức về tình bạn của cả hai, Jo và Raissa phải chạy đua với thời gian để tìm cách rời khỏi hòn đảo trước khi họ quên mất nhau mãi mãi".

Sở hữu dàn diễn viên lồng tiếng gồm H.E.R., Liza Soberano và Dave Franco, *Forgotten Island* nhận được tỷ lệ đánh giá tích cực lên tới 94% từ giới phê bình trên trang Rotten Tomatoes; trong đó, cây bút Scheck của tờ THR đã nhận định đây là một "tác phẩm nguyên bản đầy thú vị". 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.