Tiểu thành, đại sự là một dự án truyền hình được đầu tư chỉn chu, có tính truyền cảm hứng. Ngay từ khi công bố những hình ảnh đầu tiên, phim đã nằm trong danh sách những tác phẩm được chờ đợi nhất trong năm 2026.
Dàn diễn viên ngôi sao phá bỏ giới hạn
Điểm cộng dễ nhận thấy nhất của bộ phim nằm ở dàn diễn viên không chỉ đông đảo mà còn đồng đều về thực lực.

Hai diễn viên nổi tiếng lần đầu tiên hợp tác. (Ảnh: Weibo)
Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục thử thách ở dạng vai diễn mới mẻ so với hình ảnh trước đây của cô. Trong Tiểu thành, đại sự cô hóa thân thành Lý Thu Bình – một nữ cán bộ cơ sở ăn mặc bình dị, tóc ngắn, gần như không trang điểm. Để phục vụ vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh chủ động nhuộm da, tăng gần 4,5 kg và khoác lên mình những bộ quần áo bằng vải thô. Khi đóng một cảnh phim dưới mưa lạnh -5 độ C, cô không dùng diễn viên đóng thế, đứng quay liên tục suốt 3 giờ. Hay cảnh đẩy xe qua vũng bùn được lặp lại hơn 10 lần, người lấm lem từ đầu đến chân nhưng cô không một lời than phiền.

Triệu Lệ Dĩnh có nhiều phân cảnh cảm xúc. (Ảnh: Weibo)
Huỳnh Hiểu Minh cũng bước thay đổi đáng kể trong sự nghiệp. Tạm gác hình tượng tổng tài hào nhoáng, anh vào vai Trịnh Đức Thành là chuyên gia kỹ thuật nông thôn ở địa phương. Để phù hợp nhân vật, Huỳnh Hiểu Minh giảm tới 15 kg, nhuộm da, để râu, mặc quần áo lao động bạc màu. Anh sử dụng tiếng phổ thông pha giọng địa phương, thường xuyên ngồi xổm nói chuyện với dân làng, tạo nên cảm giác gần gũi. Một chi tiết nhỏ nhưng đắt giá được công bố là cảnh Trịnh Đức Thành nuốt bản thảo tài liệu quy hoạch ngay trước mặt cấp trên - một hành động vừa hài hước, vừa phản ánh sự bức bối của một người làm kỹ thuật giữa guồng máy hành chính cứng nhắc.
Bộ phim này đánh dấu lần hợp tác hiếm hoi giữa Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh trong một dự án truyền hình dài hơi. Bên cạnh hai vai chính, bộ phim còn quy tụ Chu Viên Viên, Trần Minh Hạo, Tần Tuấn Kiệt, Canh Lạc,...
Tái hiện câu chuyện có thật
Xu hướng thành công của phim truyền hình những năm gần đây là các tác phẩm bám sát hiện thực, khai thác số phận con người trong những giai đoạn chuyển mình của xã hội.
Tiểu thành, đại sự đi theo hướng đó khi được chuyển thể từ phóng sự "Thành phố nông dân Trung Quốc" của nhà báo Chu Hiểu Quân, kể lại câu chuyện có thật về quá trình "nông dân tự xây dựng thành phố" tại Long Cảng (Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang) những năm 1980.

Phim tái hiện khung cảnh của những năm 1980. (Ảnh: Weibo)
Thị trấn hư cấu Nguyệt Hải trong phim chính là hình ảnh phản chiếu của Long Cảng ngoài đời. Nơi từng được xem là một kỳ tích đô thị hóa, sánh cùng Thâm Quyến trong lịch sử phát triển hiện đại của Trung Quốc. Đầu thập niên 1980, Long Cảng là vùng đất hoang sơ, hạ tầng thiếu thốn, đến mức dân gian truyền miệng câu nói: "Dưới chân núi Phương Nham, người đi ngang mà chẳng ai dừng lại". Tuy nhiên, trên nền đất này, những cán bộ cơ sở đã đưa ra khẩu hiệu táo bạo: "Thị trấn của nhân dân, do nhân dân xây dựng". Không có vốn nhà nước, không trợ cấp tài chính, họ buộc phải tìm lối đi khác: cải cách sử dụng đất, đổi mới hộ khẩu, vận động nông dân góp vốn cùng làm ăn, cùng xây dựng tương lai. Theo tư liệu lịch sử, mỗi nông dân Long Cảng chỉ góp 0,17 Nhân dân tệ, nhưng chính những đồng tiền nhỏ ấy đã đặt nền móng cho một đô thị mới. Chỉ riêng câu chuyện gốc đã đủ sức lay động. Khi được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh, cộng hưởng cùng diễn xuất giàu nội lực của dàn diễn viên, bộ phim hứa hẹn khơi dậy cảm xúc rất thật: về niềm tin, sự dấn thân và khát vọng đổi đời của những con người bình dị.
Bối cảnh hoài niệm
Đạo diễn Tôn Hạo đã dựng lại toàn bộ thị trấn Nguyệt Hải theo tỷ lệ 1:1. Đạo cụ là vật liệu thật từ thập niên 1980, dầm mái bằng gỗ tuyết tùng, bản vẽ xây dựng đều vẽ tay, chiếc xe đạp cũ, biển báo đường phố cho tới cách ăn mặc, sinh hoạt của người dân đều mang đậm dấu ấn thời gian. Đáng chú ý, đoàn phim còn mời chính những người từng trải qua giai đoạn lịch sử ấy tham gia tái hiện cảnh hàng chục nghìn người cùng đắp đất, dựng nhà để tạo nên không khí chân thật nhất.

Cảnh vật, trang phục, đạo cụ đều được chăm chút. (Ảnh: Weibo)
Nhà sản xuất định vị tác phẩm là một phim mang hơi hướng cổ điển, khéo léo cài cắm những mảng miếng dí dỏm để giảm bớt sự căng thẳng của câu chuyện khởi nghiệp. Chính yếu tố này giúp bộ phim trở nên dễ xem, dễ lan tỏa mà không làm mất đi chiều sâu nội dung.
Bộ phim kỷ niệm của Chu Viên Viên

Chu Viên Viên trong phim "Tiểu thành, đại sự". (Ảnh: Weibo)
Nữ diễn viên vào vai Cao Tuyết Mai là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Tuy nhiên sau khi đóng xong phim Tiểu thành, đại sự khoảng 2 tuần, cô đã qua đời vì bệnh ung thư tháng 5/2025. Bộ phim trở thành tác phẩm cuối cùng của nữ diễn viên 51 tuổi. Trong quá trình quay phim, Chu Viên Viên luôn giữ tinh thần lạc quan dù đã đối diện với căn bệnh suốt 5 năm.
Bình luận (0)