Ba tháng trước, lũ dữ quét qua các tỉnh Nam Trung Bộ, cuốn đi gần như tất cả - nhà cửa, tài sản, cả những chắt chiu của một đời người. Đã có lúc nhiều gia đình nghĩ rằng, năm nay chắc không còn Tết.

Nhưng Tết đã đến theo một cách rất khác. Trong những căn nhà mới dựng lên từ Chiến dịch Quang Trung, bà con không chỉ đón xuân mà còn đón nhận sự hồi sinh, một cái Tết đoàn viên, ấm áp sau những ngày tưởng như trắng tay.
70 tuổi, ông Nguyễn Xanh (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) đã đón 70 cái Tết cổ truyền nhưng tết này, với ông đặc biệt hơn cả. Các con, các cháu từ xa trở về sum họp, đón Tết cùng vợ chồng ông trong căn nhà mới được xây từ ''Chiến dịch Quang Trung'' ông cứ ngỡ mình đang mơ.

Dấu tích của cơn lũ 3 tháng trước vẫn còn đây nhưng niềm vui trong ông cứ lớn dần theo những ngày Tết về. Bởi tết này vợ chồng ông cùng các con cháu đón tết trong căn nhà mới khang trang, mọi thứ đủ đầy.
Đi qua từng xóm, từng làng có thể dễ dàng thấy được những ngôi nhà có gác, vững chãi trong mùa Tết này ở vùng phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Bên căn nhà mới trong chiều cuối năm, bếp của bà Nga lại đỏ lửa với nồi bánh chưng. Để có được cái tết trọn vẹn như hôm nay, bà càng thấy được giá trị của sự sẻ chia.
Bình luận (0)