Con hẻm ngập nước tại trại tị nạn dành cho người Palestine phải di dời sau trận mưa lớn ở khu Zeitoun, thành phố Gaza, ngày 11/12/2025 (Ảnh: AFP/Getty Images)
Bão mùa đông ở Gaza khiến 1 bé gái 8 tháng tuổi tử vong vì bị lạnh. Các nhân viên y tế địa phương cho biết bé Rahaf Abu Jazar đã chết vì bị lạnh sau khi nước tràn vào lều của gia đình bé ở thành phố Khan Younis, phía Nam Gaza.
Vừa khóc vừa ôm Rahaf trong tay, mẹ của bé - bà Hejar Abu Jazar - nói rằng bà đã cho con gái bú trước khi đi ngủ: "Khi chúng tôi thức dậy, chúng tôi thấy mưa và gió tạt vào người con bé, và con tôi đã chết vì bị lạnh đột ngột".
Giới chức thành phố Khan Younis và lực lượng phòng vệ dân sự sở tại cho biết họ không thể đối phó với cơn bão mùa đông do thiếu nhiên liệu và thiết bị bị hư hỏng. Israel đã phá hủy hàng trăm phương tiện - bao gồm cả máy ủi và các phương tiện khác dùng để bơm nước - trong cuộc chiến, khiến phần lớn trong số hơn 2 triệu cư dân phải di dời và phần lớn Gaza bị tàn phá.
Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết hầu hết các khu lều trại trên khắp vùng đất này đều bị ngập lụt. Họ đã nhận được hơn 2.500 cuộc gọi cầu cứu. Một số đồ đạc của người dân phải sơ tán được nhìn thấy nổi trên mặt nước mưa ngập trong những con hẻm của các khu lều trại.

Người dân tiếc thương bé Rahaf Abu Jazar tử vong ở Gaza hôm 11/12 (Ảnh: Anadolu/Getty Images)
Một báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy 761 địa điểm tản cư - nơi sinh sống của khoảng 850.000 người - đang có nguy cơ bị ngập lụt cao và hàng nghìn người đã phải di dời để đề phòng mưa lớn.
Các quan chức Liên hợp quốc và Palestine cho biết cần khẩn cấp ít nhất 300.000 lều mới cho khoảng 1,5 triệu người vẫn đang phải di dời ở Gaza. Hầu hết các lều trại hiện có đều đã cũ hoặc được làm bằng nhựa và vải mỏng.
Người dân Gaza đã phải lấy các thanh sắt từ đống đổ nát của những ngôi nhà bị đánh bom và dùng chúng để chống đỡ lều hoặc bán đi để nhận về số tiền ít ỏi. Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đã có hiệu lực kể từ tháng 10, nhưng chiến tranh đã phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng tại dải đất ven biển này, khiến điều kiện sống trở nên rất khắc nghiệt.
Chính quyền do Hamas lãnh đạo cho biết Israel không cho phép viện trợ vào Gaza nhiều như đã cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn. Theo các tổ chức viện trợ, Israel đang chặn các mặt hàng thiết yếu. Trong khi đó, Israel nói rằng họ đang thực hiện nghĩa vụ của mình, cáo buộc các tổ chức này hoạt động thiếu hiệu quả và không ngăn chặn được hành vi trộm cắp của Hamas - điều mà nhóm này phủ nhận.
Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết đường phố ngập lụt và lều bạt ngấm nước đang làm trầm trọng thêm tình trạng vốn đã rất tồi tệ tại Gaza.
Bình luận (0)