Ảnh: Gia Thắng
Chiều tối ngày 22/9, chương trình “Bé cùng chơi trăng” đã mang đến cho các em một không gian ngập tràn sắc màu, tiếng cười và những khoảnh khắc hồn nhiên của tuổi thơ ngay chính trong "viện máu".
Không có sân chơi rộng hay những con phố rộn ràng đèn lồng, Trung thu của các em nhỏ đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương diễn ra ngay trong không gian bệnh viện. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, những tiết mục văn nghệ và sự có mặt của các tình nguyện viên đã khiến nơi đây trở nên vui tươi, ấm áp hơn thường ngày.
Tại chương trình “Bé cùng chơi trăng”, các em được hòa mình vào những tiết mục văn nghệ, cùng vui chơi, nhận quà và đón Trung thu bên cha mẹ, người thân. Có những em còn khỏe mạnh, hào hứng tham gia các hoạt động; cũng có những em vẫn mang trên người dấu vết của quá trình điều trị, phải đeo khẩu trang hoặc ngồi tại khu vực dành cho bệnh nhi. Nhưng trong những khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa bệnh viện và một sân chơi tuổi thơ dường như được thu hẹp lại.
Những ánh mắt chăm chú dõi theo sân khấu, những nụ cười hồn nhiên, cái nắm tay hay hình trái tim được các em tạo nên cùng nhau… tất cả trở thành những hình ảnh đẹp của một mùa trăng đoàn viên. Với các bệnh nhi, có lẽ điều quý giá nhất không chỉ là những món quà Trung thu, mà còn là cảm giác được quan tâm, được sẻ chia và được sống trọn vẹn với niềm vui tuổi thơ, dù đang phải trải qua những ngày điều trị không dễ dàng.
Một mùa Trung thu vì thế không chỉ được tạo nên bởi ánh trăng hay những chiếc đèn lồng. Đó còn là sự hiện diện của những tấm lòng muốn mang niềm vui đến với các em nhỏ, là sự đồng hành cùng gia đình trong những ngày tháng nhiều lo lắng. Mỗi lời chúc, món quà hay tiếng cười được trao đi đều góp thêm một chút ấm áp, để hành trình điều trị của các em bớt đi phần nào sự mệt mỏi và cô đơn.
Một số hình ảnh về Tết Trung thu đoàn viên của các bệnh nhi trong "viện máu":
Ảnh: Gia Thắng
Bình luận (0)