Trước đó, vào khoảng 18h00 ngày 27/6/2026, Công an phường Tây Hồ nhận được tin báo từ cơ sở Nhật Tân về việc một cháu bé người nước ngoài bị lạc, hiện đang có mặt tại khu vực số 168 Xuân Diệu.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trưởng Công an phường, Đại úy Nguyễn Hoàng Đạt – cán bộ Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, đồng chí đã kịp thời trấn an tinh thần, chăm sóc và tiến hành xác minh các thông tin liên quan đến cháu bé.
Qua xác định ban đầu, cháu bé mang quốc tịch Thái Lan, trong tình trạng hoảng sợ do bị lạc người thân. Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an phường Tây Hồ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động rà soát, liên hệ các kênh thông tin để tìm kiếm gia đình cháu.

Mẹ cháu bé vui mừng đến Công an phường đón con về nhà
Đến khoảng 19h00 cùng ngày, Công an phường Tây Hồ đã liên lạc được với người thân và tiến hành bàn giao cháu bé an toàn. Trong niềm vui và xúc động, mẹ của cháu bé đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới lực lượng Công an Việt Nam vì đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng giúp con mình trở về với gia đình.
Hành động kịp thời, trách nhiệm và đầy tính nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân "vì Nhân dân phục vụ". Qua đó, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế khi đến với Thủ đô Hà Nội văn minh, an toàn, thân thiện.
Bình luận (0)