Bé trai nghi bị mẹ ruột và cha hờ bạo hành đã qua cơn nguy kịch

Sau hơn 3 ngày được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1, hôm nay (6/5) bé trai nghi bị mẹ ruột và cha hờ đánh đập đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang bị tổn thương nặng.

Bé trai chỉ mới 18 tháng tuổi ở TP Hồ Chí Minh được cơ quan chức năng phát hiện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, nghi bị mẹ ruột và cha hờ đánh đập, hành hạ, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Sau hơn 3 ngày được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1, hôm nay, bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang bị tổn thương nặng, cần tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trên đầu bé là vết khâu, tay chân chi chít bầm tím, khắp lưng vẫn còn hằn rõ nhiều vết thương đang dần phục hồi, nhưng chỉ một va chạm nhẹ cũng đủ khiến bé đau đớn.

Theo các bác sĩ, để hai tay cháu bé có thể cầm nắm các vật đồ chơi như hôm nay, bé đã từng trải qua thời gian bị gãy xương tay do bị bạo hành và hai tay phải tự phục hồi.

Bé trai nghi bị mẹ ruột và cha hờ bạo hành đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 1.

Bé trai đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang bị tổn thương nặng, cần tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bác sĩ CKII Đinh Việt Hưng (Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Cháu bị gãy xương ở hai bên tay, trong hồ sơ có ghi vị trí đầy đủ. Lúc này cháu có thể tự ăn uống được, tuy nhiên những tổn thương sâu bên trong từ phổi, gan, tụy, lách, thận phải chờ thời gian phục hồi từ từ".

Những tổn thương trên cơ thể nhỏ bé, dù là dấu hiệu của bạo lực kéo dài, nhưng cũng sẽ đến ngày lành. Tuy nhiên có những tổn thương khác, không hiện ra trên phim chụp, không đo được bằng máy móc, nhưng lại là điều đau lòng nhất. Khi tỉnh lại sau hôn mê, câu đầu tiên con hỏi là: "mẹ đâu rồi"?

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Hương (Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh) cho hay: "Bé hầu như không có người chăm sóc. Bệnh viện đã kích hoạt mô hình một cửa đối với em bé bị bạo hành. Về việc chăm sóc, bệnh viện sẽ có người không chỉ điều trị về chuyên môn, mà còn chăm sóc em bé".

Gia đình ruột thịt là nơi khiến bé bị tổn thương nhiều nhất. Việc chính mẹ ruột bị nghi tham gia hành hạ đứa con mình chính mình dứt ruột sinh ra khiến dư luận phẫn nộ và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm pháp lý không thể né tránh.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) nhận định: "Qua đây chúng tôi cho rằng cần xử lý nghiêm trước pháp luật, đưa ra trước ánh sáng để xử lý người mẹ cũng như cha dượng. Nếu cha dượng trách một phần, thì người mẹ chúng tôi trách 10 phần".

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan. Phía trước vẫn là hành trình dài để bé điều trị và hồi phục. Không chỉ với những tổn thương trên cơ thể, mà còn cả những ảnh hưởng về tinh thần sau quãng thời gian dài bị chính người thân bạo hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.