Arsene Wenger chẳng mảy may tiếc nuối trò cũ Cesc Fabregas

Cập nhật 20:35 ngày 21/08/2014

Phát biểu với báo giới, HLV Wenger vẫn khẳng định rằng không hề nuối tiếc khi chứng kiến trò cưng thuở nào là Cesc Fabregas gia nhập Chelsea trong mùa hè này.

 

‘ Fabregas đã không còn là mối bận tâm của HLV Arsene Wenger từ lâu.

Trái ngược với thông tin trở lại chốn cũ Arsenal, Cesc Fabregas lại chọn sân Stamford Bridge làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Thông tin này đã khiến rất nhiều CĐV Arsenal quay lưng lại với F4 bởi còn nhớ khi rời đi năm 2011, tiền vệ người TBN đã tuyên bố không bao giờ khoác áo một CLB nào khác tại nước Anh ngoài Arsenal.

Dẫu vậy, giờ đây sự tức giận đó ít nhiều đã chuyển thành sự tiếc nuối khi The Gooners được chứng kiến Cesc thăng hoa trong màu áo Chelsea. Trong trận mở màn Premier League, anh đã in dấu giày trong 2 bàn thắng của The Blues, giúp đội chủ sân Stamford Bridge vượt qua tân binh Burnley với tỉ số 3-1.

Tuy nhiên, đứng ở góc độ của một chiến lược gia, HLV Arsene Wenger cho rằng ông chẳng mảy may tiếc nuối Fabregas. Chia sẻ với báo giới, Ngài Giáo sư khẳng định: “Tôi chẳng hề hối tiếc khi Cesc Fabregas gia nhập Chelsea. Sự hối hận duy nhất của tôi về Fabregas là đã để cậu ấy ra đi (đến Barcelona)”.

Thực tế, ngay sau khi chia tay Cesc Fabregas, Arsenal đã nhanh chóng tìm được một giải pháp thay thế khác đó chính là Aaron Ramsey. Và vị chiến lược gia người Pháp tỏ ra rất thích thú khi nói về sự tiến bộ của tiền vệ người xứ Wales.

“Aaron Ramsey có phong cách chơi bóng khác Fabregas nhưng cậu ấy là một cầu thủ quan trọng của Arsenal”, HLV Arsene Wenger nói về cậu học trò 23 tuổi, người vừa phải nhận một chiếc thẻ đỏ trong trận play-off tranh vé dự Champions League với Besiktas hồi đầu tuần.

H.M