Bukayo Saka viết tâm thư xúc động gửi CĐV ĐT Anh

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 17:19 ngày 16/07/2021

VTV.vn - Bukayo Saka viết tâm thư chia sẻ về cảm giác thất vọng khi đá hỏng phạt đền quyết định khiến đội tuyển Anh thất bại trước Italia trong trận chung kết EURO 2020.

"Tôi đã rời xa khỏi mạng xã hội trong vài ngày qua để dành thời gian cho gia đình và suy ngẫm lại những gì đã xảy ra trong vài tuần qua. Những lời này là không đủ để diễn tả hết sự biết ơn của tôi đối với tất cả những tình cảm mà mọi người dành cho tôi, và tôi cảm thấy cần phải nói lời cảm ơn với những người đã luôn ủng hộ mình.

Được là một phần của tập thể đội tuyển Anh với những cá tính hàng đầu là một niềm vinh hạnh, tất cả họ sẽ luôn là những người anh em của tôi và tôi cảm thấy rất biết ơn vì những gì học hỏi được từ tất cả các cầu thủ và cả ban huấn luyện. Việc có thể giúp toàn đội tiến tới trận Chung kết đầu tiên sau 55 năm, nhìn thấy gia đình của tôi trên khán đài, và biết được rằng tất cả mọi người đã phải hi sinh những gì để giúp tôi có thể đến được đây, tất cả những điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.

Không có lời nào đủ để diễn tả sự thất vọng của tôi với kết quả cuối cùng và quả penalty mà tôi đã đá hỏng. Tôi thực sự đã tin rằng chúng tôi có thể mang chiếc cup về nhà cho mọi người. Tôi xin lỗi vì đã không thể mang bóng đá về nhà năm nay, nhưng tôi hứa rằng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cho thế hệ này được nếm trải mùi vị của chiến thắng.

Phản ứng của tôi sau trận đấu đã nói lên tất cả, tôi cảm thấy rất đau đớn bởi tôi đã khiến tất cả mọi người và gia đình Tam Sư của tôi phải thất vọng. Nhưng tôi có thể hứa với mọi người. Tôi sẽ không để cho khoảnh khắc đó hay sự tiêu cực mà tôi phải chịu đựng trong tuần qua đánh gục bản thân.

Dành cho những người đã đấu tranh cho tôi và gửi đến tôi những lời nhắn thật xúc động - tôi biết ơn mọi người rất nhiều. Đó mới là bóng đá. Sự đam mê, tất cả mọi người từ tất cả các chủng tộc, giới tính, tôn giáo và hoàn cảnh cùng hoà chung niềm vui với những cảm xúc mà bóng đá mang lại.

Gửi đến những nền tảng mạng xã hội như Instagram, Twitter hay Facebook, tôi không muốn bất kì ai, dù già hay trẻ, phải đón nhận những thông điệp thù ghét và đau lòng như những gì mà tôi, Marcus và Jadon đã phải hứng chịu trong tuần qua. Ngay từ đầu tôi đã biết mình sắp phải đón nhận những điều gì, và đó là một sự thật buồn là nền tảng hùng mạnh của các bạn không đủ khả năng để ngăn chặn những thông điệp tiêu cực như vậy.

Không có chỗ cho phân biệt chủng tộc và sự thù ghét dưới bất kì hình thức nào trong bóng đá hay cả các lĩnh vực khác của xã hội. Còn với những người đã dám đứng lên để chống lại những kẻ phát tán thông điệp thù ghét, bằng những hành động cụ thể và báo cáo chúng tới cảnh sát, hay đánh bại sự thù địch bằng cách luôn đối xử tốt với mọi người, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.

Tình yêu luôn dành chiến thắng,

Bukayo Saka"


Bukayo Saka viết tâm thư xúc động gửi CĐV ĐT Anh - Ảnh 1.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!