Gervinho mừng vì "buồn hụt" tại CAN 2015

H.M (dịch)Cập nhật 10:39 ngày 09/02/2015

BBN vô địch CAN theo cách không thể kịch tính hơn.

Gervinho tưởng như Bờ Biển Ngà (BBN) đã mất chức vô địch CAN sau 2 lượt sút luân lưu đầu tiên, tuy nhiên, bản lĩnh đã giúp “bầy Voi” bước lên ngôi cao nhất “lục địa đen”.

Trước đó, tưởng chừng Ghana sớm giành ngôi vô địch CAN khi hai cú sút đầu tiên của Bờ Biển Ngà đều đi ra ngoài. Tuy nhiên, thủ môn Barry cản phá thành công quả sút luân lưu thứ ba, giúp tinh thần của 'những chú voi' vực dậy trở lại. Đến loạt sút thứ tư, tỷ số đã cân bằng khi Frank Acheampong của Ghana sút hỏng. Kết quả chung cuộc, BBN thắng 9-8 và giành ngôi vô địch của giải đấu danh giá nhất châu Phi.

Chia sẻ về thắng lợi vừa giành được, chân sút Gervinho cho hay anh đã mường tượng về một thất bại đau đớn cho BBN. Anh nói: “Khi tỷ số là 2-0 (nghiêng về phía Ghana), tôi đã cảm thấy rất chán nản và quay mặt với trận đấu. Rất có thể, điều đó đã mang lại may mắn cho chúng tôi”.

“Tôi thực sự không dám tin, tôi không dám tin rằng BBN đã vô địch. Thật căng thẳng và thật đau tim khi theo dõi loạt penalty bởi đây luôn là cuộc chơi may rủi. Tôi đã bị căng thẳng, rất nhiều ý nghĩa tệ hại xuất hiện trong đầu tôi. Để bỏ lỡ danh hiệu này thêm một lần nữa quả là điều quá thất vọng”.

“Tôi đang rất vui, BBN đã thi đấu tốt, chúng tôi xứng đáng có danh hiệu này và nó không hề dễ dàng. Nhiều năm hứng chịu sự chỉ trích và giờ chúng tôi đã có thể ăn mừng”, cựu ngôi sao Arsenal cho hay.

Gervinho chính là người sút trượt quả penalty trong trận chung kết 2012, khiến BBN bị loại cay đắng bởi Zambia.

“Thất bại ở năm 2010 và 2012 luôn ở trong tâm trí tôi nhưng tôi phải bước tiếp. Sau rất nhiều trận chung kết, rất nhiều sự thất bại, giờ đây chúng tôi đã có thể được ăn mừng chiến thắng”, Gervinho kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.