Lộ ảnh phì phèo shisha, Sterling đang "phá thối" để rời Liverpool?

H.M (dịch)Cập nhật 07:21 ngày 15/04/2015

Sterling lại bị bắt gặp sử dụng chất kích thích.

VTV.vn - Một tin không hề vui vừa đến với Sterling và HLV Brendan Rodgers khi loạt ảnh đang phì phèo shisha của sao trẻ người Anh đã bị đăng tải khắp các trang mạng.

Raheem Sterling đang làm dấy lên lo ngại về thói ăn chơi hư hỏng khi những bức hình anh phì phèo khói trắng đang xuất hiện ngày một nhiều khắp các trang mạng nước Anh. Mới đây, Sterling lại bị truyền thông xứ sương xù bóc mẽ khi đang vui thú cùng những người bạn bên bình shisha.

Chưa dừng lại ở đó, một đoạn clip sau đó còn ghi lại cảnh Raheem Sterling đang hít Nitrous Oxide (N20) – hay còn được biết đến với tên là “bóng cười”. Đây không phải là loại khí cấm, tuy vậy, các bác sĩ trên thế giới cảnh báo rằng nó ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch, hệ thần kinh mà hậu quả xấu nhất có thể dẫn tới trầm cảm hoặc tử vong. Và rõ ràng cũng giống như shisha hay thuốc lá, nó cũng không hề tốt cho phổi của Sterling, hay nói cách khác là sự nghiệp thi đấu đang rất sáng sủa của tiền vệ tài năng 20 tuổi này.

Sterling (áo trắng) và Ibe cười rất tươi bên bình shisha.
Sterling (áo trắng) và Ibe cười rất tươi bên bình shisha.

Chưa dừng lại ở đó, người bị phát hiện đang cùng Sterling “phê pha” chính là một cầu thủ khác của Liverpool – Ibe. Cầu thủ 19 tuổi mặc một chiếc áo màu đỏ, đang ngồi bên cạnh Sterling và cả hai cười nói rất tự nhiên với bình shisha bên cạnh.

Hình ảnh Sterling sử dụng bóng cười.
Hình ảnh Sterling sử dụng "bóng cười".

Hình ảnh của Sterling đang ngày một xấu đi trong mắt BLĐ cũng như người hâm mộ Liverpool sau khi anh từ chối lời đề nghị trị giá 100,000 bảng/tuần từ phía đội chủ sân Anfield. Được biết, Sterling đang “rung rinh” trước những lời mời chào hấp dẫn trong và ngoài nước Anh, vì thế, tiền vệ 20 tuổi tuyên bố sẽ chỉ quyết định tương lai cuối mùa giải này.

Mặc dù vậy, HLV Brendan Rodgers vẫn đang tỏ ra kiên nhẫn với cậu học trò “trẻ người non dạ” này. Khi được hỏi rằng liệu ông có tiếp tục nói chuyện với Sterling hay không, vị chiến lược gia người Bắc Ireland chia sẻ: “Tôi sẽ làm. Cậu ấy vẫn còn trẻ và phải đứng dưới ánh hào quang. Giờ đây, cậu ấy đang dần hiểu việc trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới là thế nào – đó không chỉ là duy trì phong độ trên sân bóng mà còn là cách cư xử nữa. Tôi sẽ nói chuyện với Sterling và xem mọi chuyện ra sao”.