"Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại" sau vụ ẩu đả ở Staples Center

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 16:52 ngày 22/10/2018

VTV.vn - Vụ ẩu đả ở Staples Center có thể được nhìn nhận 1 cách nhân văn hơn, nếu chúng ta liên tưởng tới tuyệt tác có sự tham gia của Clint Eastwood.

Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại sau vụ ẩu đả ở Staples Center - Ảnh 1.

Bộ phim vĩ đại "The Good, the Bad and the Ugly" của đạo diễn Sergio Leone

Bộ phim vĩ đại "The Good, the Bad and the Ugly" được ra mắt vào Giáng sinh 1966 của đạo diễn Sergio Leone sau này đã nhiều lần được đem ra so sánh với những sự kiện xảy ra trong cuộc sống và vụ ẩu đả mới nhất tại Staples Center cũng không phải ngoại lệ. Đầu tiên, hãy đến với phân vai của 3 nhân vật chính:

- The Good (người tốt): Đó là một kẻ vô danh (the Man with No Name) sống bằng nghề lùng cướp để lãnh thưởng, sống theo những nguyên tắc của mình đặt ra, thỉnh thoảng bênh vực cho công lý.

- The Bad (kẻ xấu): một kẻ tàn nhẫn, bạo ngược, sẵn sàng làm bất kỳ điều gì.

- The Ugly (tên vô lại): sống bằng nghề trộm cướp.

Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại sau vụ ẩu đả ở Staples Center - Ảnh 2.

Rajon Rondo

Có thể hình dung, trong vụ ẩu đả vửa qua, "Kẻ xấu" chính là Rajon Rondo - 1 cầu thủ từng rất nhiều lần khiến đối phương nổi nóng vì những pha tiểu xảo của mình. Ở trận đấuvừa qua, anh là người "phun mưa" vào mặt Chris Paul, dẫn tới vụ xô xát bùng lên.

Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại sau vụ ẩu đả ở Staples Center - Ảnh 3.

Chris Paul

"Người tốt" có thể tạm gán cho Chris Paul. Cầu thủ của Houston là Chủ tịch Hiệp hội các cầu thủ NBA - đóng vai trò là cầu nối giữa ban tổ chức, giới chủ và các cầu thủ. Anh lắng nghe tâm tư của các cầu thủ và đưa ra những phương án hợp lý nhất cho những vấn đề liên quan tới họ.

Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại sau vụ ẩu đả ở Staples Center - Ảnh 4.

Brandon Ingram

"Tên vô lại" không ai khác là Brandon Ingram. Không những nhận 1 lỗi kỹ thuật không đáng có từ 1 pha đẩy người, anh còn lao vào vụ ẩu đả sua khi đã được can ngăn. Tệ hơn, người mà Ingram đấm chính là thầy cũ của anh, Chris Paul. Cách đây hơn 10 năm, CP3 đã mở 1 trại hè bóng rổ và Ingram là người tham dự. Nói theo 1 cách khác, anh đã "cướp" trắng những gì thầy mình chỉ bảo.

Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại sau vụ ẩu đả ở Staples Center - Ảnh 5.

Cả 3 cầu thủ đều phải nhận những án phạt nghiêm khắc

Trong bộ phim của Sergio Leone, "Người tốt" cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn. Tuy nhiên, thực tế NBA lại không phải như vậy. Dù là người bị động trong cuộc ẩu đả, nhưng Chris Paul vẫn bị phạt cấm thi đấu 2 trận. Án phạt dành cho Rondo và Ingram lần lượt là 3 và 4 trận. Xem ra, đời không như là phim!