Trong cuộc họp báo trước vòng 4 FA Cup, HLV Arsene Wenger của Arsenal cho biết, ông suýt chút nữa đã có được chữ ký của tiền vệ Angel Di Maria khi anh chỉ mới 17 tuổi.
Năm 2007, cầu thủ có biệt danh là “Thiên thần” đã ở rất gần Pháo thủ thành London. Tuy nhiên, do gặp rắc rối trong việc xin giấy phép lao động ở Anh, Di Maria đành phải chấp nhận tới Benfica tại giải VĐQG Bồ Đào Nha.
Mùa hè vừa qua, ngôi sao của ĐT Argentina đã gia nhập Man Utd từ Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của giải Ngoại hạng Anh là 75 triệu Euro.
Dù câu chuyện đã xảy ra cách đây gần 8 năm nhưng “Giáo sư” Wenger vẫn tỏ vẻ tiếc nuối: “Chúng tôi đã phát hiện ra Di Maria khi cậu ấy mới 17 tuổi. Chúng tôi đã muốn có cậu ấy nhưng Di Maria đã tới Bồ Đào Nha và sau đó là Tây Ban Nha. Lý do là bởi cậu ấy không thể xin được giấy phép lao động. Cậu ấy chỉ có thể tới Anh nếu sở hữu một gia tài lớn”.
“Điều này có nghĩa là: Nếu có nhiều tiền, cậu ấy hoàn toàn có thể tới Anh vào cuối ngày hôm ấy. Vậy ai là người có thể trả tiền vì những việc như vậy? Có lẽ sẽ Real Madrid, một CLB chẳng cần tiền” – Nhà cầm quân người Pháp tỏ ra bức xúc.
Hiện nay, HLV Wenger cũng đang phải đau đầu với việc xin giấy phép lao động cho trung vệ Gabriel Paulista nếu anh chuyển từ Villarreal để tới Arsenal. Tuy nhiên, BLĐ đội chủ sân Emirates tự tin rằng, với tiêu chuẩn hiện hành của FA, vấn đề này sẽ sớm được giải quyết.
Vào Chủ nhật (25/1) tới đây, thầy trò HLV Arsene Wenger sẽ có chuyến làm khách trên sân của đội bóng hạng dưới là Brighton & Hove Albion trong khuôn khổ vòng 4 FA Cup 2014/15.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.