(Ảnh: AP)
Làn sóng nhiệt cực đoan đang đẩy các bệnh viện ở Pháp vào một cuộc chiến sinh tử đầy áp lực. Cơ quan Y tế Công cộng Pháp cho biết chỉ trong vài tuần qua, nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người ở nước này.
Tại bệnh viện Victor Jousselin ở Dreux, cách thủ đô Paris hơn 80 km về phía Tây, các phòng bệnh luôn trong tình trạng quá tải. Số lượng cuộc gọi cấp cứu đã tăng vọt tới 30%. Đáng chú ý, nạn nhân của sốc nhiệt không còn dừng lại ở người cao tuổi.

Bệnh nhân chờ được điều trị tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Paris-Saclay, ngoại ô Paris, Pháp trong đợt nắng nóng (Ảnh: AP)
Bà Ines Aklouf - thuộc Bệnh viện Victor Jousselin - cho biết: "Chúng tôi ghi nhận có rất nhiều bệnh nhân trẻ tuổi hơn bình thường phải nhập viện vì các bệnh lý liên quan đến nắng nóng do phơi nắng quá lâu. Họ phải điều trị khẩn cấp tại phòng cấp cứu hoặc thông qua dịch vụ y tế lưu động".
Tại khu vực điều trị cho người già, các bác sĩ và điều dưỡng thậm chí phải dùng tấm chắn nhiệt khẩn cấp để che chắn cửa kính nhằm ngăn những tia nắng như thiêu như đốt lọt vào phòng bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện đã trang bị quạt điện cho một số phòng và điều chỉnh chế độ sinh hoạt của bệnh nhân - như bổ sung nước thường xuyên để đối phó với nắng nóng.

Tấm chắn nhiệt được đặt trên cửa sổ tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Paris-Saclay, ngoại ô Paris, Pháp (Ảnh: AP)
Trước tình hình cấp bách, Bộ Y tế Pháp đã phải giải ngân gói ngân sách khẩn cấp 100 triệu Euro trên toàn quốc để hỗ trợ các cơ sở y tế. Khoảng 30.000 máy điều hòa sẽ được lắp đặt trong thời gian tới để giảm áp lực cho các cơ sở y tế khi các đợt nắng nóng xảy ra.
Trong bối cảnh các đợt sóng nhiệt cực đoan xuất hiện ngày một dày đặc, việc nâng cao năng lực thích ứng với nắng nóng không còn là lựa chọn mà đã trở thành cuộc đua sinh tử của ngành y tế Pháp trước sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu.

Bình luận (0)