2 mặt Cristiano Ronaldo: Từ Số 7 huyền thoại tới Kẻ phản bội

Hải MinhCập nhật 13:53 ngày 23/11/2022

VTV.vn - Số 7 huyền thoại của Man Utd trở lại Old Trafford năm 2021 cùng nhiều hy vọng nhưng vừa rời đi mới đây và để lại cho người hâm mộ Quỷ đỏ những nỗi thất vọng tràn trề.

Cristiano Ronaldo đã không thể chia tay Man Utd một cách êm thấm. Trong tuyên bố mới nhất được đội chủ sân Old Trafford phát đi tối muộn ngày thứ Ba (theo giờ địa phương), hợp đồng giữa CR7 và Man Utd chính thức hết hiệp lực. Dù phía Quỷ đỏ không đưa ra bất cứ bình luận nào thêm, tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng mọi chuyện bắt nguồn từ loạt phỏng vấn gây tranh cãi của siêu sao người Bồ Đào Nha mới đây. Trong đó, C.Ronaldo không ngần ngại chỉ trích CLB, chỉ trích HLV, chỉ trích cả các đồng đội… tại Man Utd.

Người từng 5 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng có lần thứ 2 khoác áo gã khổng lồ bóng đá Anh từ mùa hè năm 2021. Tuy nhiên sau 1 năm đầy thất vọng khi Man Utd không giành nổi vé dự Champions League, Cristiano Ronaldo đã thẳng thắn về việc muốn rời Old Trafford để tìm kiếm những cơ hội cạnh tranh cao hơn.

Không một lời hứa hẹn nào được Man Utd đưa ra trong suốt mùa hè, thêm vào đó, việc bị tân HLV Quỷ đỏ "ghẻ lạnh" trong phần lớn nửa thời giai đầu mùa giải 2022/23, đã khiến CR7 không còn mặn mà khoác áo đội bóng đưa tên tuổi anh lên tầm "sao hạng S". Thủ quân ĐTQG Bồ Đào Nha cuối cùng đã quyết ra đi, nhưng cách mà anh lựa chọn như đập bỏ hoàn toàn những hình tượng về bản thân trong lòng Man Utd từng gây dựng suốt hơn 1 thập kỷ vừa qua.

Đây là điều thực sự đã diễn ra với C.Ronaldo trong lần tái ngộ Man Utd:

Huyền thoại trở lại

2 mặt Cristiano Ronaldo: Từ Số 7 huyền thoại tới Kẻ phản bội - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo trở lại Man Utd trong niềm hân hoan chào đón của người hâm mộ và đội bóng

Viễn cảnh C.Ronaldo gia nhập Man City vào cuối phiên chuyển nhượng mùa hè 2021 rồi sau đó sẽ giúp "gã hàng xóm ồn ào" thống trị giải đấu trong nước lẫn châu Âu, hẳn đã khiến những người đứng đầu Man Utd lo sợ.

Họ bắt tay vào hành động trong bối cảnh "số 7 huyền thoại" của sân Old Trafford đang nghiêng về quyết định sớm khoác áo Man City và tìm mọi cách để lôi kéo anh trở lại với đội bóng làm nên tên tuổi của mình.

Man Utd đã đồng ý trả trước gần 13 triệu bảng cho Juventus và ký hợp đồng 2 năm kèm điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa.

Và sau hơn 12 năm kể từ ngày chia tay Old Trafford để gia nhập Real Madrid, người đàn ông từng giúp Man Utd giành 3 chức vô địch Premier League, 1 danh hiệu Champions League, đã chính thức trở lại "mái nhà xưa".

Lần ra mắt thứ hai ngoạn mục

2 mặt Cristiano Ronaldo: Từ Số 7 huyền thoại tới Kẻ phản bội - Ảnh 2.

Cristiano Ronaldo trở lại thực sự mang đến hy vọng "Số 7 huyền thoại" sẽ cứu rỗi Man Utd trong giai đoạn khó khăn.

C.Ronaldo, với tầm ảnh hưởng cực lớn của mình trong thế giới bóng đá, như giành tất cả sự chú ý từ truyền thông, người hâm mộ và cả đội bóng, trong trận đấu đầu tiên trở lại khoác áo Quỷ đỏ.

Man Utd đã thể hiện tốt trong 3 trận đầu tiên của mùa giải, nhưng sự trở lại của C.Ronaldo được kỳ vọng sẽ làm đội bóng trong quyền HLV Solskjaer được tăng cường hỏa lực.

CR7 chứng minh giá trị khi ghi bàn ở phút bù giờ hiệp 1 giúp Man Utd dẫn trước Newcastle 1-0 trong trận trở lại. Cristiano Ronaldo sau đó còn khiến người hâm mộ vỡ òa khi 1 lần nữa khôi phục thế dẫn trước cho Quỷ đỏ - chỉ 6 phút sau khi Newcastle gỡ hòa.

Man Utd tiếp tục giành chiến thắng 4-1 tại Old Trafford, khiến người hâm mộ thêm tin rằng điều kỳ diệu có thể xảy ra trong mùa giải ấy – với việc "số 7 huyền thoại" đã thực sự trở lại.

Bước ngoặt lớn

2 mặt Cristiano Ronaldo: Từ Số 7 huyền thoại tới Kẻ phản bội - Ảnh 3.

Mùa giải hứa hẹn với Man Utd kết thúc bằng nỗi thất vọng của Quỷ đỏ và cả bản thân C.Ronaldo

Mùa giải đầu tiên của Man Utd khi C.Ronaldo trở lại, kết thúc bằng sự thất vọng. Họ bị đá bay khỏi Champions League ngay từ vòng 1/8 và sau đó không giành được vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu ở mùa giải tiếp theo – khi kết thúc Premier League 2021/22 bên ngoài top 4.

Man Utd "cầu cứu" Erik ten Hag để tái xây dựng Quỷ đỏ cho mùa giải 2022/23, để rồi một lần nữa, sự xuất hiện của HLV mới chỉ ra rằng C.Ronaldo không nằm trong kế hoạch tương lai của CLB.

Lần này, C.Ronaldo đã lên tiếng trước và thể hiện quan điểm rõ ràng với CLB rằng: Anh muốn được ra đi.

Nhưng CR7 có thể đi đâu? Việc trở lại Juventus không khả thi. Real Madrid không muốn anh quay lại, trong khi những điểm đến danh tiếng khác như Chelsea, PSG, Bayern Munich, Atletico Madrid đều có vẻ không quan tâm.

Cristiano Ronaldo đã bỏ lỡ gần như toàn bộ quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Man Utd vì CLB cho CR7 thời gian nghỉ ngơi để giải quyết các vấn đề cá nhân. Nhưng dư luận cũng tin rằng, CR7 đã chơi trận cuối cùng cho Quỷ đỏ xong rồi. Cuối cùng, Cristiano Ronaldo vẫn ở lại Man Utd khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa và chính bản thân chân sút người Bồ Đào Nha cũng không hài lòng về điều đó.

Man Utd và khởi đầu tệ hại của C.Ronaldo

2 mặt Cristiano Ronaldo: Từ Số 7 huyền thoại tới Kẻ phản bội - Ảnh 4.

Mối bất hòa hiển hiện giữa Cristiano Ronaldo và Ten Hag là dấu chấm hết cho thời gian trở lại Man Utd của "Số 7 huyền thoại" ngày nào.

Mùa giải mới bắt đầu đáng thất vọng với Man Utd của HLV Ten Hag.

Họ bị Brighton đánh bại 2-1 trong trận đầu tiên và bất ngờ hơn, ở trận đấu thứ hai, họ để thua Brentford tới 4 bàn không gỡ. Ronaldo đã chơi trong cả 2 trận đấu này và sự thất vọng rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt C.Ronaldo – cũng giống như việc anh không chắc chắn tương lai sẽ còn gắn bó với Man Utd nữa hay không vậy.

Quỷ đỏ sau đó trở lại với việc hạ gục Liverpool ở trận đấu thứ 3, tiếp theo là các chiến thắng trước Southamtpon, Leicester City và Arsenal, nhưng CR7 gần như không góp mặt trong những trận đấu đó.

Rõ ràng, đội bóng của HLV Ten Hag có thể tồn tại mà không có Ronaldo hay thậm chí không ngoa khi cho rằng Man Utd còn tốt hơn khi không có "số 7 huyền thoại" trong đội hình nữa.

Rạn nứt

Bất chấp chiến thắng mang lại và bàn thắng quan trọng vào lưới Everton hồi tháng 10 vừa qua, C.Ronaldo tiếp tục gặp khó khăn ở Old Trafford.

"Số 7 huyền thoại" ngày nào giờ phải ra sân từ băng ghế dự bị trong hầu hết các trận đấu tại Premier League và thường chỉ được đá chính tại Europa League. Điều này như đụng chạm tự ái của Cristiano Ronaldo và khiến mối quan hệ giữa anh và CLB ngày càng đi xuống.

Mọi thứ bắt đầu trở nên căng thẳng sau chiến thắng 2-0 của Man Utd trước Tottenham khi chân sút sinh năm 1985 bước xuống đường hầm với vẻ mặt đầy giận dữ trước khi trận đấu kết thúc.

Teg Hag sau đó tiết lộ rằng ông yêu cầu CR7 sẵn sàng vào sân thay người trong trận đấu nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha từ chối. Điều này dẫn đến hậu quả là Ronaldo bị gạch tên khỏi trận đấu gặp Chelsea 1 tuần sau đó.

Sự kết thúc

2 mặt Cristiano Ronaldo: Từ Số 7 huyền thoại tới Kẻ phản bội - Ảnh 5.

Hình ảnh Ronaldo bị gỡ đi bên ngoài sân Old Trafford.

Trong buổi phỏng vấn gây chấn động diễn ra cách đây chưa lâu, C.Ronaldo đã chia sẻ hết "điều thầm kín" trong chuyện với Man Utd. Điều này thực sự tạo nên "quả bom" truyền thông bởi những gì mà CR7 thổ lộ, chẳng khác nào nhát dao nhắm thẳng vào đội bóng đưa tên tuổi của anh lên tầm ngôi sao thế giới.

CR7 gọi Man Utd là "kẻ phản bội". Anh cho biết bản thân "không tôn trọng" HLV Ten Hag – "Tôi không tôn trọng Ten Hag vì ông ta không tôn trọng tôi. Nếu một ai đó không tôn trọng tôi, tôi sẽ không bao giờ tôn trọng người đó"…

Sau động thái này của C.Ronaldo, người hâm mộ Man Utd đau lòng chứng kiến CLB gỡ hình ảnh ngôi sao người Bồ Đào Nha ra khỏi tấm áp-phích lớn treo bên ngoài sân Old Trafford.

Chắc chắn không còn cách nào để Man Utd và C.Ronaldo "gương vỡ lại lành" nữa. Và chắc chắn C.Ronaldo có được sự ra đi như bản thân mong muốn từ vài tháng trước.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Man Utd xác nhận việc chia tay C.Ronaldo với sự đồng ý từ cả 2 phía. Giờ đây, Man Utd sẽ có thời gian để ổn định lại lực lượng trong thời điểm nghỉ ngơi nhường chỗ cho World Cup, trước khi các giải đấu cấp CLB trở lại vào cuối tháng 12.

HLV Ten Hag có lẽ sẽ cảm thấy bớt đau đầu hơn khi đã loại bỏ được sự rắc rối khỏi đội bóng. Trong khi, C.Ronaldo sẽ tìm kiếm bến đỗ tiếp theo để tiếp tục chứng minh rằng bản thân vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao, sau 1 năm rưỡi đầy biến động tại Old Trafford – "Nơi bắt đầu một huyền thoại".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!