Báo chí nói gì sau trận đấu không tưởng Man City 4-3 Real Madrid?

PVCập nhật 06:43 ngày 27/04/2022

VTV.vn - Nhiều báo khen ngợi De Bruyne bên cạnh những điều không thể giải thích nổi từ Real Madrid.


Một trận đấu phi thường cho khán giả hâm mộ, bóng đá, tất nhiên rồi. Nhưng vì đội nhà chiến thắng nên báo chí Anh có vẻ cảm xúc hơn. 

The Sun viết dòng chữ lớn, "Thế giới thật điên rồ". Man City phi thường đã đánh bại Real trong trận đấu kinh điển, nhưng sự xuất sắc của Benzema mang về hy vọng cho đại diện Tây Ban Nha.

Báo chí nói gì sau trận đấu không tưởng Man City 4-3 Real Madrid? - Ảnh 1.

Báo Marca điện tử chạy những hàng tít động thay đổi liên tục cùng highlight trận đấu. Một trong số đó là "Một Madrid thực sự không thể giải thích nổi". Những sai lầm ở hàng thủ chất lượng thấp nhưng sự toả sáng phi thường của hàng công đúng là mang lại những cảm xúc trái ngược.

Báo chí nói gì sau trận đấu không tưởng Man City 4-3 Real Madrid? - Ảnh 2.

Daily Mail nhắc đến một cái tên duy nhất, chính xác là 2, tên đầu tiên là Benzema, và tên thứ 2 là Panenka. Trận đấu thì phi thường, nhưng cảm xúc cuối cùng đúng là thuộc về sự lạnh lùng của thủ quân Madrid, người có cú đúp trong trận đấu mà lẽ ra đội bóng của anh có thể bị thua đậm hơn.

Báo chí nói gì sau trận đấu không tưởng Man City 4-3 Real Madrid? - Ảnh 3.

Báo Tây Ban Nha Mundo Deportivo chưa hết trận đã lên bài khen ngợi De Bruyne với tựa đề "De Bruyne Anh thi đấu ở đâu vậy?". Báo này mô tả là tiền vệ người Bỉ đã chơi một môn thể thao hoàn toàn khác với những người còn lại trên sân - và tên của môn thể thao đó là De Bruyne. Tờ báo cũng nhận định De Bruyne và Benzema sẽ cạnh tranh cho bóng vàng năm nay. 

Nhiều báo trích dẫn phỏng vấn nhanh sau trận đấu. HLV Carlo Ancelotti thừa nhận kết quả này là không tốt. Vì đội bóng của ông đã để thủng lưới 4 lần, phòng ngự dở, và củng cố hàng phòng ngự sẽ là yếu tố then chốt trước trận lượt về. 

Báo chí nói gì sau trận đấu không tưởng Man City 4-3 Real Madrid? - Ảnh 4.

Phil Foden cũng trả lời kênh truyền hình BT Sports: "Chúng tôi biết nếu để mất bóng ở những khu vực nguy hiểm họ sẽ trừng phạt chúng tôi. Đó là mấu chốt của trận lượt về. Bernado Silva thì luyến tiếc vì đã 3 lần trong trận đấu này, đội bóng của anh dẫn với cách biệt 2 bàn nhưng đều để Real rút ngắn xuống còn một khoảnh khắc mong manh.

 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!