Barcelona vừa có cuộc tiếp đón Espanyol trên sân nhà trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 14 La Liga, đây cũng chính là trận đấu đầu tiên của HLV Xavi sau khi trở lại Camp Nou để thay thế cho Koeman.
HLV Xavi gây bất ngờ khi sắp xếp hai tài năng trẻ Ilias Akhomach và Gavi đã cạnh Memphis Depay trên hàng tấn công. Ở hiệp thi đấu thứ nhất, đội chủ nhà tỏ ra lấn lướt so với đội khách và suýt chút nữa đã có bàn thắng mở tỉ số nếu thủ thành Diego Lopez không trổ hết tài nghệ để cản phá cú sút của Sergio Busquets ở phút 35.
Sang hiệp 2, Memphis Depay trở thành người hùng. Anh bị đốn ngã trong vùng cấm địa ở phút 46 trước khi tự mình đánh bại Diego Lopez, mở tỉ số trận đấu.
Sau bàn thua, Espanyol vùng lên dồn ép đội chủ nhà. Ít nhất ba cơ hội ghi bàn cận thành cho các cầu thủ đội khách bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Phút 83, tiền đạo Trung Quốc Wu Lei có cú bấm bóng như đặt cho Landry Dimata đánh đầu. Thế nhưng cầu thủ mang áo số 18 lại đưa bóng đi ra ngoài trong tư thế trống trải cách khung thành chỉ 5 m.
Hai phút sau, khung thành của Ter Stegen rung lên bởi một cú đánh đầu khác. Raul de Tomas bật nhảy thoải mái, dứt điểm trúng cột dọc trong sự nuối tiếc của những người ủng hộ Espanyol.
1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Dù còn nhiều vấn đề, trận thắng này mang về cú hích tinh thần lớn cho Barca. Họ sẽ có trận tiếp đón Benfica ở UEFA Champions League vào rạng sáng ngày 24/11. Triều đại mới của Xavi chính thức bắt đầu.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!