Bellingham: “Chiếc áo Real Madrid như một bộ đồ của siêu anh hùng”

Hải MinhCập nhật 08:07 ngày 05/11/2023

VTV.vn - Cầu thủ người Anh chia sẻ về trải nghiệm khi được thi đấu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Sẽ không phải là phóng đại khi nói Jude Bellingham đã khiến tất cả các cổ động viên phải kinh ngạc bằng những màn thể hiện tuyệt vời trong màu áo đội bóng mới, Real Madrid. Thật vậy, không nhiều người nghĩ rằng Bellingham có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng tới vậy tại Santiago Bernabeu khi trong mùa giải này, không ít lần cầu thủ người Anh đã toả sáng để cứu Real Madrid khỏi những trận thua. Mới đây, anh cũng góp công lớn khi ghi cả 2 bàn thắng giúp đội bóng Madrid lội ngược dòng trước đại kình địch Barcelona trong trận El Clasico.

Sau khi giành được giải thưởng Kopa, giải thưởng được trao cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất thế giới, cầu thủ người Anh đã có một cuộc phỏng vấn với tờ báo nước Pháp L’Equipe chia sẻ về toàn bộ sự nghiệp bóng đá của anh.

Bellingham: “Chiếc áo Real Madrid như một bộ đồ của siêu anh hùng” - Ảnh 1.

Bellingham mới đây đã nhận được giải thưởng Kopa

Chia sẻ về ảnh hưởng của gia đình tới sự nghiệp bóng đá của mình, Bellingham nói: “Tôi có mối quan hệ rất tốt với cả bố và mẹ của mình.”

“Tôi đã có được nhiều thứ từ bố mẹ. Họ đã có những công việc khác trước khi trở thành những người đại diện của tôi. Tôi hâm mộ cách họ xử lý nhiều tình huống khác nhau, đặc biệt là kể từ khi tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Họ đã làm được những điều phi thường, kể cả khi chưa hề có kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này. Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao họ lại có thể làm được như vậy. Thực sự, tôi rất hâm mộ bố mẹ mình khi họ có thể thích nghi được với mọi tình huống, và trở thành những người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình.”

Bellingham: “Chiếc áo Real Madrid như một bộ đồ của siêu anh hùng” - Ảnh 2.

Bố mẹ là 2 người cực kỳ ảnh hưởng tới sự nghiệp bóng đá của Bellingham

“Việc gia đình trở thành những người đại diện là điều cực kỳ quan trọng với tôi. Nhiều cầu thủ khác đã ký hợp đồng với những người đại diện mà quan tâm nhiều đến vấn đề tiền nong hơn là thân chủ của họ. Tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ khi có bố mẹ là người đại diện. Họ quan tâm đến sự phát triển của tôi, và chúng tôi có chung những mục tiêu, những giấc mơ. Với những người đại diện khác, họ sẽ quan tâm tới các cách thức để kiếm nhiều tiền hơn nữa. Với tôi, mọi thứ chưa bao giờ diễn ra như vậy. Cộng thêm với việc nhờ điều này mà chúng tôi có những cuộc trò chuyện chất lượng hơn trên bàn ăn. Chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, từ những bộ phim hay cho đến việc Real Madrid hứng thú với việc ký hợp đồng với tôi.”

Chia sẻ về thế giới bóng đá nói chung. Bellingham chia sẻ: “Tôi đã chứng kiến những đồng đội từng thân thiết đi theo những con đường sai lầm. Nếu bạn yêu thích bóng đá với việc chỉ nhìn nó như một môn thể thao, bạn sẽ luôn được đền đáp. Nếu bạn ra sân thi đấu chỉ vì ham muốn có được sự chú ý và trở nên nổi tiếng, với cá nhân tôi, đây không phải là một điều nên làm.”

Tân binh của Real Madrid cũng chia sẻ rằng ước mơ của anh từ thời thơ ấu là được thi đấu trong màu áo đội tuyển Anh, tuy nhiên, anh không hề thích bóng đá từ đầu.

“Ước mơ từ thủa bé của tôi là chơi cho đội tuyển Anh, luôn là như vậy. Nếu hồi nhỏ, có người nói với tôi rằng sau 3 năm thi đấu ở Đức, tôi sẽ chuyển tới Tây Ban Nha mà chưa có cơ hội thi đấu tại Ngoại hạng Anh, tôi sẽ không thể tin nổi.”

Bellingham: “Chiếc áo Real Madrid như một bộ đồ của siêu anh hùng” - Ảnh 3.

Bellingham đã trải qua 3 năm thi đấu ở Đức trước khi chuyển đến Real Madrid

“Tôi không thích bóng đá từ đầu. Tôi biết rằng nghe thật vô lý khi mà giờ đây, nếu có ai đó lấy bóng đá ra khỏi cuộc đời tôi thì tôi sẽ phát điên lên mất. Hồi bé, tôi thường tập luyện cùng với bố, và sau mỗi buổi tập, chúng tôi sẽ đi hái hoa cùng nhau. Tôi hay hái những bó hoa cúc để tặng cho mẹ. Họ chưa bao giờ gây áp lực lên tôi. Bố tôi thường là người đưa tôi đến các buổi tập, tuy nhiên, bố cũng nói rằng nếu tôi muốn đi chơi trốn tìm hoặc đi hái hoa hơn, tôi cứ làm như thế. Sự tự do là thứ mà tôi có khi còn nhỏ. Bố mẹ tôi chưa bao giờ ép buộc tôi phải làm một điều cụ thể nào cả, miễn là tôi hành xử như một đứa trẻ ngoan và biết quan tâm tới những người khác.”

Tiếp tục được hỏi rằng tại sao từ một người không quá thích bóng đá, Bellingham lại trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, anh nói: “Đó là do môn thể thao này có tính cạnh tranh. Từ bé, tôi luôn là một người hiếu thắng, ngay kể cả khi chơi trốn tìm. Chắc chắn răng tôi đam mê bộ môn này là từ khi nhận ra tính cạnh tranh của nó.”

Bellingham cũng chia sẻ về thần tượng của mình, không ai khác ngoài Zidane.

“Hồi bé, tôi rất thích những cầu thủ của Birmingham City, đội bóng đã vô địch League Cup tại Wembley sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal vào năm 2011. Những người hùng của tôi là Seb Larsson, Craig Gardner và Lee Bowyer. Khi tôi dấn sâu hơn vào thế giới bóng đá, bố tôi tạo cho tôi rất nhiều ảnh hưởng. Vào khoảng thời gian sau đó, tôi rất thích những Wayne Rooney hay Steven Gerrard, đơn giản chỉ bởi vì họ thi đấu ở Anh. Sau đó thì tôi lớn lên và tiếp tục xem thêm nhiều bóng đá hơn nữa. Bố tôi đã mua một chiếc áo đấu, mặc dù chỉ là hàng dởm của Zidane ở một bãi biển. Ông mặc chiếc áo đó khắp nơi, nhưng chủ yếu là khi ở nhà. Tôi cũng khá tò mò và một ngày đã hỏi rằng, “Đó là ai hả bố?” Ông ấy chỉ nói với tôi rằng hãy lên Youtube và tự chứng kiến.”

“Kể từ đó, tôi không thể ngừng yêu thích Zidane. Ông ấy chính là mẫu cầu thủ mà tôi muốn trở thành. Tôi đã đủ may mắn để được gặp Zidane trong trận chung kết Champions League 2022 giữa Real Madrid và Liverpool. Được gặp ông ấy, tôi như biến thành một cậu bé với những ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ông ấy thực sự rất khiêm tốn khi so với những thành tự mà ông đã từng đạt được. Ông là một hình mẫu hoàn hảo. Và khi hỏi những cầu thủ Real từng làm việc với Zidane, ông ấy cũng là một huấn luyện viên tuyệt vời.”

Bellingham: “Chiếc áo Real Madrid như một bộ đồ của siêu anh hùng” - Ảnh 4.

Tại Real Madrid, Bellingham cũng mặc chiếc áo số 5 giống thần tượng Zidane

Chủ đề này tiếp tục dẫn đến việc Bellingham đang mặc chiếc áo số 5 tại Real Madrid, số áo mà thần tượng của anh, Zidane đã từng mặc. Anh nói rằng: “Nó giống như một cách để tôi tri ân tới ông ấy, đương nhiên rồi.”

“Tuy nhiên, cùng với việc tri ân, tôi cũng đang tạo nên một câu chuyện của riêng mình. Nó giống như việc tôi lấy số 5 huyền thoại đó, và tiếp tục tiến hoá theo cách của tôi, tạo nên một dấu ấn của riêng mình. Tôi muốn trở thành một số 5 hiện đại của Real Madrid.”

Bellingham cũng nói thêm về câu chuyện Birmingham City đã treo chiếc áo số 22, số áo mà anh từng mặc khi khoác áo đội bóng này. “Họ nói với tôi rằng sẽ không có ai tiếp tục mặc số áo này nữa, cho đến khi tôi trở lại Birmingham. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi đã có một mùa giải tốt tại đó, tuy nhiên, nó cũng không quá đặc biệt. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu tình thế và quyết định đó của đội bóng. Vụ chuyển nhượng của tôi đã cứu đội bóng khi họ đang ở trong tình huống khó khăn.”

Bellingham: “Chiếc áo Real Madrid như một bộ đồ của siêu anh hùng” - Ảnh 5.

Birmingham đã treo chiếc áo số 22 của Bellingham

“Tôi cũng nghe nhiều về những lời mọi người nói về cách tôi cư xử trên sân, và tôi không nên hay nên phản ứng như nào trước các tình huống. Vấn đề là người ta cứ đặt tôi lên một vị thế khác. Tôi cũng sẽ mắc những lỗi nhỏ, tôi chỉ là con người mà thôi, và tôi cũng sẽ có những khoảnh khắc mất bình tĩnh. Mọi người lại nhìn vào và bảo rằng tôi thực ra chưa trưởng thành đến như vậy đâu. Sự thật là, tôi có phần như vậy trong mình. Tôi không phải là một người máy.”

Tân binh người Anh nói thêm về khoảnh khắc mới được bước vào phòng thay đồ của Real Madrid. “Tôi có hơi một chút căng thẳng. Tôi chưa bao giờ được các cầu thủ ngôi sao đánh giá cao. Khi tôi đến đây, chứng kiến những gì đội bóng đã đạt được, thật khó để tôi không nghĩ rằng đây chính là đỉnh cao của bóng đá.”

“Trong những tuần đầu tiên, khi tôi vẫn đang trong quá trình làm quen với các cầu thủ trong đội hình, tôi ngồi ăn cạnh Toni Kroos. Tôi đã nghĩ rằng “anh ấy đang ăn vàng hả?” Và rồi nhận ra rằng họ cũng chỉ là những người bình thường, và đang cố gắng để giúp tôi có một khoảng thời gian thoải mái. Họ rất khiêm tốn. Tôi đã học được bài học tuyệt vời rằng không quan trọng bạn thành công như thế nào, không quan trọng bạn đã giành được những gì, bạn vẫn có thể là một con người tuyệt vời giống như những cầu thủ này. Họ truyền cảm hứng cho tôi, không chỉ với tư cách cầu thủ, mà con với tư cách những người đàn ông.”

“Tôi không thể diễn tả được cảm giác lần đầu mặc vào người chiếc áo đấu trắng này. Nó như một giấc mơ trở thành sự thật. Đây là một chiếc áo cực kỳ nổi tiếng, đến mức khi tôi khoác nó lên, tôi có cảm giác như đang được mặc bộ đồ của một siêu anh hùng nào đó. Đó là một đặc quyền, một niềm vinh dự. Bạn phải đạt đến một trình độ nhất định nào đó mới có thể được mặc chiếc áo này từ tuần này sang tuần khác.”

Bellingham: “Chiếc áo Real Madrid như một bộ đồ của siêu anh hùng” - Ảnh 6.

Bellingham rất tự hào khi được mặc chiếc áo Real Madrid

“Đôi lúc, tôi cũng thấy mình khá đặc biệt. Tôi nghĩ rằng đó là do độ tuổi và những gì tôi đã đạt được. Mọi người thường nhắc tôi rằng, tôi vẫn còn rất trẻ và phải tiến từng bước thật chậm rãi. Có những lúc tôi đã nghĩ rằng mình đã làm mọi thứ rất tốt, nhưng rồi khi tiếp tục tập luyện bóng đá hàng ngày, tôi tập luyện với một tâm thế mình phải trở thành một phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua, tôi đã biết cách nhìn vào những mặt tiêu cực của chính mình, những mặt vẫn còn cần phải cải thiện hơn nữa. Đó là cách mà tôi tiến bộ.”

Cuối cùng, Bellingham nói về những kế hoạch tiếp theo trong sự nghiệp, cũng như về mặt xấu của bóng đá khi nhiều người đồng đội của anh bị phân biệt chủng tộc.

“Về khả năng thích nghi, bạn phải nhảy cắm đầu xuống chứ không thể chỉ chạm nhẹ ngón chân để thử nước được. Bạn phải có lòng dũng cảm trên hành trình này. Chắc chắn sẽ có lúc gặp phải khó khăn, tuy nhiên bạn phải tiếp tục đối đầu với nó, giữ một cái đầu lạnh. Tôi là như vậy, luôn tiếp tục bước tiếp mặc cho có nhiều người nói, kể cả xấu hay tốt về tôi.”

“Tôi hy vọng rằng sẽ có thể vô địch được ít nhất 5 danh hiệu Champions League, 1 lần vô địch Euro và có thể là cả World Cup nữa. Tôi luôn luôn là một người tích cực. Tôi không thấy được lý do của việc tiếp tục ra sân thi đấu nếu nghĩ rằng mình đã thua ngay từ đầu. Bạn phải bước vào mọi giải đấu với suy nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng nó. Nếu không thì, tham gia để làm gì?”

“Phân biệt chủng tộc là một vấn đề mà tôi thấy cực kỳ quan trọng, mặc cho ở độ tuổi của tôi, nhiều người sẽ cố gắng tránh nhắc đến chuyện đó vì thú thực nó cũng khá gây tranh cãi. Nếu tôi xem hết tất cả những tin nhắn hay bình luận trên mạng xã hội của mình trong 24 giờ qua, kiểu gì tôi cũng sẽ tìm được ít nhất một bình luận có ý phân biệt chủng tộc. Bây giờ, có thể tôi không bị ảnh hưởng nhiều bởi nó, tuy nhiên tôi cũng đã có cho mình những cảnh giác khi thấy việc này khiến những người đồng đội của tôi bị ảnh hưởng tới mức nào.”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!