Berbatov chỉ trích gay gắt: Cầu thủ Man Utd nên xấu hổ vì Jonny Evans giành MOTM

Thái Nghĩa (Theo Metro.co.uk)Cập nhật 10:42 ngày 08/10/2024

(Ảnh: Theo AP)

VTV.vn - Dimitar Berbatov cho rằng việc để Jonny Evans, 36 tuổi, nhận MOTM là một điều đáng xấu hổ cho cả đội Man Utd sau trận hòa 0-0 trước Aston Villa.

Trong bối cảnh Man Utd đang gặp khủng hoảng, Erik ten Hag đã có sự thay đổi ở hàng phòng ngự khi cho Jonny Evans và Harry Maguire đá chính. Tuy nhiên, chấn thương của Maguire và Noussair Mazraoui đã buộc đội bóng phải điều chỉnh ở hiệp hai, khi Matthijs de Ligt và Victor Lindelof được tung vào sân.

Evans, dù đã ở tuổi 36, vẫn thể hiện sự vững vàng trước các mũi nhọn tấn công của Aston Villa như Ollie Watkins, Morgan Rogers và Leon Bailey. Đặc biệt, cầu thủ kỳ cựu người Bắc Ireland cũng thành công trong việc kèm cặp Jhon Duran, người vừa tỏa sáng tại Champions League giữa tuần trước.

Dù Bruno Fernandes suýt chút nữa mang về chiến thắng cho Man Utd với cú sút phạt dội xà ngang, nhưng toàn đội đã lãng phí cơ hội vàng ở những phút cuối trận, khi Alejandro Garnacho chuyền hỏng trong tình huống đội trưởng Bruno đang đối mặt với khung thành trống.

Berbatov, không giấu nổi sự thất vọng, đã chỉ trích mạnh mẽ các cầu thủ Man Utd vì màn trình diễn kém cỏi, dẫn đến việc Evans giành giải MOTM. "Tất cả cầu thủ trên sân hôm nay nên cảm thấy xấu hổ. Jonny Evans, anh ấy 36 tuổi, và anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Mọi người trẻ hơn anh ấy cần phải nhìn vào và làm tốt hơn ở lần sau", Berbatov bày tỏ sự bức xúc trên sóng Sky Sports.

Berbatov chỉ trích gay gắt: Cầu thủ Man Utd nên xấu hổ vì Jonny Evans giành MOTM - Ảnh 1.

(Ảnh: Theo AP)

Trận hòa khiến Man Utd tiếp tục ngụp lặn ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, điều mà Berbatov gọi là "không thể tin nổi" đối với một CLB lớn như Man Utd. “Sự chỉ trích sẽ ngày càng lớn hơn vì Man Utd cần phải giành chiến thắng và có điểm. Nhưng với cách họ đang chơi hiện tại, việc giành điểm sẽ rất khó khăn”, Berbatov thẳng thắn chia sẻ.

Mặc dù đội bóng đang gặp khó khăn, Jonny Evans vẫn khẳng định rằng việc được thi đấu cho Manchester United là một vinh dự. "Mỗi trận đấu bây giờ tôi đều cảm nhận được niềm hứng khởi. Bạn sẽ thực sự trân trọng, tận hưởng và cố gắng hết mình. Đó là một đặc ân khi được khoác áo CLB này, và tôi đã gắn bó với nó rất lâu", Evans chia sẻ sau trận đấu.

Với áp lực đang ngày càng gia tăng về tương lai của Erik ten Hag, Evans bày tỏ niềm vui khi Man Utd tránh được thất bại để giảm bớt gánh nặng cho HLV người Hà Lan. "Mọi người đều cố gắng hết sức vì ông ấy. Tôi rất vui vì chúng tôi đã có một kết quả tạm chấp nhận được hôm nay," Evans chia sẻ thêm.

Dù kết quả hòa không thể làm hài lòng người hâm mộ, nhưng ít nhất Man Utd đã có thể tạm giữ chân Erik ten Hag trong cơn bão áp lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!