Chelsea xây chắc top 4 trong ngày Tottenham thiếu hỏa lực

H.MCập nhật 22:31 ngày 22/02/2020

Giroud cần tới 2 cú dứt điểm để có thể hạ gục thủ thành Hugo Lloris, mang về bàn mở tỷ số cho Chelsea.

VTV.vn - Sau trận thua đau Man Utd, Chelsea đã có sự hồi sinh mạnh mẽ bằng thắng lợi quan trọng trước Tottenham để bảo đảm vị trí trong top 4 Premier League 2019/20.

Ở trận derby London quan trọng này, Chelsea đã có sự thay đổi lớn với sơ đồ 5 hậu vệ. 3 trung vệ gồm có Christensen, Rudiger và Azpilicueata trong khi 2 vị trí đá cánh có sự hiện diện của James và Alonson. Trên hàng công, Giroud bất ngờ trở lại chơi ở vị trí cao nhất, hỗ trợ phía sau là bộ đôi Ross Barkley – Mason Mount.

Bên kia chiến tuyến, Tottenham cũng sử dụng sơ đồ với 3 trung vệ. Bất lợi của đoàn quân trong quyền HLV Jose Mourinho là phải hành quân tới Stamford Bridge mà không có sự phục vụ của Dele Alli, Harry Kane lẫn Son Heung-min. Vì thế, nhà cầm quân người Bồ Bào Nha buộc phải sử dụng Lucas Moura cùng với tân binh Bergwijn.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngược lại, Tottenham cũng chủ động nhường thế trận cho đối thủ để phục vụ ý đồ phòng ngự phản công.

Thực tế, chính đội khách mới là những người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu ở phút thứ 10 với pha dứt điểm uy lực của Lucas Moura. Rất may cho Chelsea là thủ thành Caballero đã phản xạ tuyệt vời để cứu thua. Chỉ 2 phút sau, The Blues có màn đáp trả bằng cú dứt điểm góc hẹp của Mason Mount song không chiến thắng được thủ thành Hugo Lloris.

Mặc dù vậy, người hâm mộ Chelsea cũng không phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng bàn thắng bởi chỉ 3 phút sau, mảnh lưới đội khách đã rung lên.

Người lập công là Giroud với pha dứt điểm mẫu mực đánh bại thủ thành Hugo Lloris trong thế đối mặt. Trước đó, Jorginho đã có 1 đường chuyền như "dọn cỗ" để chân sút người Pháp tung cú dứt điểm. Ở lần thử đầu tiên, Giroud không thể đánh bại thủ thành Tottenham, bóng đến chân Ross Barkley để cựu tiền vệ Everton tung chân dứt điểm trúng cột dọc. Bóng dội ra và Giroud một lần nữa đoạt được và ở lần dứt điểm thứ 2 này, Giroud đã không còn bỏ lỡ cơ hội.

Sau bàn mở tỷ số, Chelsea chơi hưng phấn hơn và có thêm một số tình huống uy hiếp khung thành đối thủ. Ở chiều ngược lại, Tottenham kiên trì tổ chức phòng ngự để chờ đợi cơ hội phản công. Trong 15 phút cuối hiệp 2, Tottenham vùng lên mạnh mẽ. Đã có ít nhất 2 cơ hội được tạo ra nhưng những chân sút của Tottenham như Davinson Sanchez hay Tangaga đều không thể thận dụng thành công.

Chelsea xây chắc top 4 trong ngày Tottenham thiếu hỏa lực - Ảnh 1.

Alonso nhân đôi cách biệt cho Chelsea chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu.

Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục có bàn nới rộng cách biệt ngay phút 48 nhờ công của Marcos Alonso. Từ cú nhả bóng của Barkley, hậu vệ của Chelsea bất ngờ tung cú sút cực kỳ hiểm hóc khiến thủ thành Hugo Lloris phải bó tay.

Nhận 2 bàn thua sau chưa đầy 50 phút khiến nhiều cầu thủ Tottenham xuống tinh thần. Phút 53, Lo Celso có pha vào bóng khá thô bạo nhằm vào Azpilicueta. Rất may cho Tottenham khi trọng tài tham khảo VAR và đã không rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ người Argentina.

Một thất bại là điều khó chấp nhận và HLV Mourinho không còn cách nào khác là phải thực hiện những sự thay đổi người nhằm xoay chuyển cục diện. Spurs thực hiện liền lúc 3 sự thay đổi người khi Lamela, Dele Alli và Aurier được tung vào sân. Mặc dù vậy, những phương án tấn công của Gà trống lại thiếu đi sự sắc bén do thiếu hụt những chân sút hàng đầu như Harry Kane hay Son Heung-min.

Khi chưa có được bàn gỡ thì Tottenham đã suýt chút nữa phải nhận thêm những bàn thua. Mặc dù vậy, thủ thành Hugo Lloris và xà ngang tiếp tục cứu thua cho đội khách.

Tất cả nỗ lực của Tottenham chỉ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số phút 89 nhờ công của… Antonio Rudiger bên phía Chelsea. 2-1 nghiêng về Chelsea là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng trước đối thủ trực tiếp này, The Blues đang vững vàng ở vị trí thứ 4 trên BXH sau 27 vòng đấu và gia tăng cách biệt với Tottenham lên thành 4 điểm.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

CHELSEA: Caballero, James, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso, Jorginho, Kovacic, Barkley (Willian 77'), Mount, Giroud (Abraham 71').

TOTTENHAM: Lloris, Tanganga, Alderweireld (Aurier 79'), Vertonghen, Sanchez, Davies, Ndombele (Lamela 63'), Winks, Lo Celso, Bergwijn (Alli 78'), Moura.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!