Chuồi bóng nguy hiểm, Mata thừa nhận may mắn thoát thẻ đỏ

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 11:49 ngày 06/02/2017

VTV.vn - Juan Mata đã may mắn không phải lãnh tấm thẻ đỏ từ sớm trong trận đấu với Leicester City tối qua.

Juan Mata đã có thể lái trận đấu giữa Leicester CityManchester United sang một hướng khác, nếu như cú chuồi bóng nguy hiểm của anh với Jamie Vardy bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp.

Đó là tình huống diễn ra ngay ở phút 28, Mata bị mất bóng và cố gắng đoạt lại quyền kiểm soát bằng một cú chuồi bóng quyết liệt hiếm thấy. Pha bóng diễn ra ở tốc độ cực cao, và khi băng quay chậm chiếu lại, người ta mới trông thấy rõ gầm giày của Mata đã "tiếp xúc" với khu vực quanh cổ chân của Vardy.

Tình huống suýt chút nữa khiến Mata phải nhận thẻ đỏ

Nếu để ý kỹ, có thể thấy tiền vệ của Manchester United đã có ý thu lại chân, trong khi Vardy cũng phản xạ cực nhanh bằng cách nhảy lên cao nhằm tránh pha chuồi bóng nguy hiểm. Không có chấn thương đáng tiếc nào xảy ra và trọng tài chính Anthony Taylor cũng không muốn làm quá khi chỉ rút ra thẻ vàng cho cầu thủ người Tây Ban Nha.

Nhưng nếu "vua áo đen" trong ngày hôm qua không phải Anthony Taylor, chưa biết điều gì đã xảy ra với Mata.

"Tôi vào bóng chậm. Tôi chỉ cố chạm bóng thôi chứ không hề muốn làm tổn thương Jamie. Dù gì đi nữa đó cũng là một pha bóng vào muộn và tôi đã gặp may", Mata thừa nhận may mắn khi trả lời phỏng vấn trên Sky Sports.

HLV Jose Mourinho dĩ nhiên đứng về phía học trò của mình. Ông so sánh tình huống này với pha vào bóng của Claudio Bravo với Rooney, hay mới nhất là Oumar Niasse với chính MU của ông vòng đấu trước. Với chiến lược gia người Bồ, đó chỉ là một pha bóng "gần" dính thẻ đỏ.

Ngoài tình huống nói trên, Mata còn để lại "dấu ấn" với một pha bỏ lỡ khá hài hước vào cuối trận.

Pha bỏ lỡ khá hài hước của Juan Mata