Cực sốc tại ASIAD: Có Son Heung-min, Olympic Hàn Quốc vẫn thất bại ê chề trước Olympic Malaysia

H.MCập nhật 21:15 ngày 17/08/2018

ĐT Olympic Malaysia đã gây nên "cơn địa chấn" tại môn bóng đá nam ASIAD 18 khi đánh bại ĐT Olympic Hàn Quốc với tỷ số 2-1 chung cuộc.

VTV.vn - Có cả ngôi sao hàng đầu Son Heung-min trong đội hình tuy nhiên Olympic Hàn Quốc vẫn bất ngờ để thua trước Olympic Malaysia, khiến tứ kết ASIAD 18 đang trở nên khó đoán.

Với sự góp mặt của những ngôi sao từng tham dự World Cup 2018, trong đó nổi bật nhất là Son Heung-min, chân sút chủ lực của Tottenham, Olympic Hàn Quốc được đánh giá cao hơn Olympic Malaysia rất nhiều trong màn độ sức ở lượt trận thứ 2, bảng E, môn bóng đá nam ASIAD 18.

Trong lần gặp nhau gần nhất ở giải U23 châu Á, U23 Hàn Quốc cũng đã đánh bại U23 Malaysia. Và với tư cách là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch, Olympic Hàn Quốc với nòng cốt là lứa U23 không hề mong muốn kết thúc bảng đấu với ngôi nhì bảng. Chính vì lẽ đó, trong cuộc đọ sức với đối thủ được cho là cạnh tranh trực tiếp cho vị trí nhất bảng E, ĐT Olympic Hàn Quốc đã nhập cuộc đầy quyết tâm.

Olympic Hàn Quốc tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy đến ngay phút thứ 5 của trận đấu khi Olympic Malaysia có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Trong tình huống này, lỗi thuộc về thủ thành của Olympic Hàn Quốc. Thủ thành Song Bumkeun đã để bóng tuột trong tình huống xử lý bóng bổng và Muhammad Rasid đã chớp được thời cơ để dễ dàng sút bóng tung lưới trống.

Như bị chạm tới lòng tự ái, Olympic Hàn Quốc dồn hết sức vươn lên tấn công nhằm gỡ hòa tuy nhiên Olympic Malaysia cho thấy họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đối thủ thuộc nhóm mạnh nhất châu lục này. Với những phương án phòng ngự số đông và không ngại va chạm, Olympic Malaysia đã bảo toàn được tỷ số trong 45 phút đầu trận.

Khi tất cả đã nghĩ về tỷ số 1-0 sau hiệp 1 thì ở phút bù giờ thứ nhất, Olympic Malaysia tiếp tục gây sốc khi có được bàn thắng thứ 2. Vẫn là Rasid với pha dẫn bóng dũng mãnh, áp sát vòng cấm đối phương và tung cú sút chân trái chìm và hiểm về góc xa khung thành, đưa bóng vuột khỏi tầm tay thủ môn Olympic Hàn Quốc, đập cọc và đi vào lưới.

Chẳng ai có thể nghĩ rằng ứng viên sáng giá cho chức vô địch bóng đa nam tại ASIAD 18 lại có thể để thủng lưới tới 2 bàn trong hiệp 1. Chính vì lẽ đó, dù không hề dự định để ngôi sao số 1 của mình vào sân tuy nhiên HLV ĐT Olympic Hàn Quốc vẫn phải sử dụng tới Son Heung-min nhằm thay đổi cục diện. Phút 57, chân sút hàng đầu của Hàn Quốc và CLB Tottenham được tung vào sân.

Cũng từ đây, bộ mặt của ĐT Olympic Hàn Quốc có phần sáng sủa hơn nhưng bàn thắng vẫn không đến. Son Heung-min đôi khi vẫn cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao lớn với những pha xử lý kỹ thuật gây lộn xộn hàng phòng ngự đối phương. Thế nhưng, người ghi được bàn thắng lại không phải chân sút này.

Phút 88, lưới của Olympic Malaysia đã rung lên và người lập công Hwang Ui Jo.

Có bàn gỡ, Olympic Hàn Quốc dồn toàn lực lên tấn công trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng không thành công. Son Heung-min chỉ để lại dấu ấn với một pha sút phạt suýt làm nên bàn thắng.

Thua trận 1-2, Olympic Hàn Quốc đang mất ngôi nhất bảng vào tay Olympic Malaysia. Tuy nhiên, đáng lo hơn là việc Son Heung-min có dấu hiệu tập tễnh trong những phút cuối và nhiều khả năng đã dính chấn thương.

Chiến thắng gây sốc của Olympic Malaysia đang khiến vòng tứ kết giải đấu trở nên thú vị hơn khi những toan tính của Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản – 2 đại diện đã giành quyền đi tiếp ở bảng D, có phần bị xáo trộn. Dù sao, cơn địa chấn vừa được tạo nên bởi người "hàng xóm" ASEAN này cũng phần nào tiếp thêm niềm tin cho thầy trò HLV Park Hang-seo về một chiến thắng nếu thực sự có phải đụng độ Olympic Hàn Quốc đi chăng nữa!