Đánh bại West Ham, Manchester City đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Liverpool

Anh QuânCập nhật 00:06 ngày 29/11/2021

VTV.vn - Đánh bại đội bóng đang xếp thứ 4 West Ham, Manchester City vượt qua Liverpool và tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Chelsea.

Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, Man City dễ dàng áp đảo West Ham bất chấp đoàn quân của HLV David Moyes đang đạt phong độ cao và góp mặt trong Top 4. Dù vậy, đội khách sẵn sàng chơi phòng ngự chủ động và chờ thời cơ phản công, khiến Man City gặp không ít khó khăn.

Những cơ hội ăn bàn đến liên tiếp với cả hai đội trong hiệp một, nhưng chỉ có chủ nhà Man City là đội có được niềm vui. Phút 33, Joao Cancelo chuyền đảo cánh tuyệt vời cho Riyad Mahrez bên cánh phải. Cú đá của ngôi sao người Algeria đập chân Aaron Cresswell và Ilkay Gundogan có mặt đúng lúc đệm bóng vào khung thành West Ham.

Đánh bại West Ham, Manchester City đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Liverpool - Ảnh 1.

Có bàn thắng, Man City tiếp tục làm chủ thế trận trong phần còn lại của hiệp một, tuy nhiên chưa thể có thêm bàn nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên cân bằng hơn khi West Ham cố gắng vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. Trái với hiệp 1, hiệp đấu này không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra, và phải đến hơn 10 phút cuối, mọi thứ mới trở nên hấp dẫn hơn.

Phút 90, tiền vệ mới vào sân thay người Fernandinho đệm bóng gọn ghẽ trong vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Đến phút bù giờ cuối cùng, Manuel Lanzini tung cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm mang về bàn danh dự cho West Ham.

Đánh bại West Ham, Manchester City đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Liverpool - Ảnh 2.

Chung cuộc, Man City hạ West Ham 2-1 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Kết quả này giúp Man xanh chiếm vị trí thứ 2 của Liverpool với 29 điểm, bằng điểm đội đầu bảng Chelsea nhưng kém chỉ số phụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!