Đồng nghiệp chấn thương đầu, Petr Cech rộng tay giúp đỡ

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 12:02 ngày 09/02/2017

VTV.vn - Từng gặp chuyện tương tự trong quá khứ, Petr Cech hiểu rõ hoàn cảnh của đồng nghiệp và đã dang tay đề nghị được giúp đỡ.

Thủ thành Petr Cech của CLB Arsenal vừa để lại một hình ảnh rất đẹp khi đề nghị để được giúp đỡ Ryan Mason, tiền vệ của Hull City mới gặp chấn thương khá nặng ở vùng đầu. Mason đã bị choáng mạnh sau vú va chạm với trung vệ Gary Cahill bên phía Chelsea trong trận đấu thuộc vòng 22 Premier League diễn ra hôm 22/1 vừa qua. Trong khi Cahill vẫn có thể tiếp tục thi đấu và còn ghi bàn giúp Chelsea giành thắng lợi thì Mason lập tức được đưa vào bệnh viện để theo dõi. Tại đây, cựu cầu thủ của Tottenham đã được phẫu thuật và chỉ có thể rời viện 8 ngày sau đó.

Tình huống dẫn đến chấn thương của Mason

Mason đã nhận được nhiều lời động viên chia sẻ từ làng bóng đá Anh, một trong số đó là thủ thành Petr Cech. Cech từng gặp một chấn thương tương tự ở vùng đầu năm 2006 để rồi gắn bó với chiếc mũ bảo hiểm mãi cho đến thời điểm hiện tại. Thấu hiểu hoàn cảnh của Mason, Cech không chỉ chia sẻ, mà còn chủ động đưa ra đề nghị giúp đỡ tiền vệ 25 tuổi trong quá trình hồi phục.

"Tôi đã đề nghị được giúp đỡ cậu ấy. Tôi đã trải qua những gì mà cậu ấy phải chịu và rất sẵn lòng chia sẻ những gì mình biết", thủ thành người CH Séc phát biểu trên trang chủ Arsenal.

"Tôi rất vui khi biết cậu ấy có thể về nhà để bắt đầu quá trình hồi phục. Khi bạn ở trong hoàn cảnh như thế, bạn cần những người xung quanh lắm. Tốt hơn nữa khi bạn có một người từng trải qua chuyện tương tự đến và nói: 'Đừng lo lắng gì cả anh bạn, chuyện đó chẳng đáng ngại đâu, chính tôi đã vượt qua được nó mà, bạn cũng sẽ làm được'. Chắc chắn điều đó sẽ có ích, nhất là khi cậu ấy đang có hàng loạt dấu hỏi trong đầu".

Đồng nghiệp chấn thương đầu, Petr Cech rộng tay giúp đỡ - Ảnh 2.

Petr Cech từng gặp chấn thương tương tự năm 2006

Cech tỏ ra thấu hiểu những vướng mắc trong tâm lý hiện tại của Mason.

"Cậu ấy cần những người thân nhất ở bên cạnh. Hoàn cảnh như vậy không chỉ liên quan đến cậu ấy, mà còn cả những người bên cạnh cậu ấy nữa. Cậu ấy cần nhiều hơn một gia đình nhỏ".

Với Cech, năm 2006, anh cần tới 3 tháng để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Về phần Ryan Mason, hiện cầu thủ này đang trong quá trình hồi phục chức năng sau phẫu thuật. Tờ Daily Mail cho hay Mason đã nói chuyện và còn có thể trêu đùa đồng đội Michael Dawson về "cơn đau đầu dễ sợ" mà anh vừa trải qua.