Dortmund 2-3 AS Monaco: Màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 04:39 ngày 13/04/2017

VTV.vn - Dortmund và AS Monaco đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn với màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

Dù không được đánh giá cao trước khi mùa giải diễn ra nhưng AS Monaco lại đang là "ngựa ô" tại Champions League mùa này. Sau khi loại Manchester City, họ lại tiếp tục gây tiếng vang khi đánh bại Dortmund ngay trên sân Signal Iduna Park trong trận tứ kết lượt đi.

Dortmund 2-3 AS Monaco: Màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục - Ảnh 1.

Kylian Mbappe là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Pháp

Dortmund 2-3 AS Monaco: Màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục - Ảnh 2.

Kylian Mbappe, tài năng trẻ 19 tuổi đặt dấu ấn với 2 bàn thắng. Bàn còn lại của Monaco đến từ pha đánh đầu phản lưới nhà của Bender và thậm chí, đội khách đã có thể có bàn thắng thứ 4 nếu Fabinho không sút hỏng quả phạt đền ở phút 17.

Dortmund 2-3 AS Monaco: Màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục - Ảnh 3.

Tình huống sút hỏng phạt đền của Fabinho

Bên phía đội chủ nhà, tiền vệ người Nhật Bản Kagawa là cái tên nổi bật nhất khi anh ghi 1 bàn và kiến tạo để Dembele lập công. Tuy nhiên 2 bàn thắng này cũng là tất cả những gì Dortmund có được, kết quả thua chung cuộc 2-3 ngay trên sân nhà sẽ khiến đội bóng nước Đức gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt về trên sân Louis II vào tuần sau.

Dortmund 2-3 AS Monaco: Màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục - Ảnh 4.

Kagawa thi đấu ấn tượng nhưng không thể giúp Dortmund thoát thua trên sân nhà

Ghi bàn: Dembele 57, Kagawa 84 - Mbappe 19, 79, Bender (đá phản) 35

+ Dortmund : Burki; Ginter, Sokratis, Bender (Sahin, 46); Piszczek, Kagawa, Weigl, Schmelzer (Pulisic, 46); Dembele, Guerreiro; Aubameyang

+ Monaco: Subasic; Toure, Glik, Jemerson, Raggi; Silva (Dirar, 66), Fabinho, Moutinho, Lemar; Falcao (Germain, 85), Mbappe