"Gạt tay trúng má", sao Barca được đồng nghiệp nói đỡ

H.M (dịch)Cập nhật 22:53 ngày 24/09/2018

VTV.vn - Clement Lenglet là cái tên được chú ý nhất cuối tuần qua với pha thúc cùi chỏ ác ý nhằm vào Pere Pons của Girona. Tuy nhiên, "nạn nhân" lại không oán trách tân binh Barca.

Dù là "nạn nhân" trong pha thúc cùi chỏ của Clement Lenglet, tuy nhiên, Pere Pons vẫn bày tỏ sự cảm thông với tấm thẻ đỏ mà người đồng nghiệp bên phía Barcelona vừa phải nhận.

Cầu thủ của Girona cho hay: "Cả hai chúng tôi đều quyết tâm cao độ trong pha bóng đó. Đúng là tôi đã bị đánh nguội nhưng khi đứng dậy, tôi đã làm hòa với Lenglet và bắt tay cậu ấy. Ban đầu, tôi còn nghĩ mình là người bị thổi phạt trong pha bóng đó.

"Tôi nghĩ đó không phải lỗi hoàn toàn của ai cả. Sau cùng, quyết định thuộc về bên thứ 3 – VAR. Tôi không để ý tới tác động từ cái cùi chỏ của Lenglet".

Trở lại với sự cố giữa Clement Lenglet và Pere Pons trong cuộc đọ sức giữa Barcelona và Girona, tân binh của Barcelona bị công nghệ VAR "tố giác" là đã có hành động thúc cùi chỏ nhằm vào đối thủ. Tình huống diễn ra ở phút thứ 35 của trận đấu khiến trọng tài chính Jesus Gil rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Clement Lenglet.

Thế trận đổi chiều kể từ khi Barcelona thiếu người. Từ chỗ đang dẫn trước 1-0, Barca để đối thủ ghi liền 2 bàn thắng và phải nhờ tới pha lập công của Gerard Pique ở phút thứ 63, Los Blaugrana mới có được 1 điểm quý báu.

Trước khi Pere Pons lên tiếng "nói đỡ" cho Clement Lenglet, HLV Ernesto Valverde và Sergio Busquets cũng đã lên tiếng chỉ trích tổ trộng tài và cho rằng thẻ đỏ trực tiếp dành cho trung vệ của Barcelona là quá nặng.