Harry Kane tỏa sáng, Tottenham phả hơi nóng lên Arsenal

BKCập nhật 01:41 ngày 16/10/2022

VTV.vn - Với chiến thắng 2-0 trước Everton, Tottenham đã tạm rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 1 điểm.

Tiếp đón Everton trên sân nhà tại vòng 11 Ngoại hạng Anh, Tottenham tung ra đội hình mạnh nhất của mình ở thời điểm này với Son Heung Min, Harry Kane và Richarlison trên hàng công. Lợi thế sân nhà cùng sức mạnh vượt trội giúp thầy trò HLV Conte hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận. Liên tục các cơ hội được tạo ra thế nhưng lần lượt Harry Kane và Richarlison đều không có được pha dứt điểm như ý.

Harry Kane tỏa sáng, Tottenham phả hơi nóng lên Arsenal - Ảnh 1.

Tottenham suýt chút nữa đã phải nhận bàn thua trong hiệp 1

Dù Tottenham chiếm lĩnh thế trận, thế nhưng cũng một phần tới từ việc Everton chủ động chơi lùi xuống với một thế trận phòng ngự chắc chắn chờ đợi phản công. Thực tế, những cơ hội ngon ăn hơn lại thuộc về các cầu thủ đội khách, 2 pha phản công đáng chú ý vào các phút 23 và 43 đã khiến Tottenham suýt chút nữa phải chịu bàn thua. Rất may cho thủ thành Lloris là các pha dứt điểm của Gray và Onana đều đi thiếu chính xác trong pha đối mặt.

Bước sang hiệp 2, mọi chuyện cũng không có gì thay đổi khi Tottenham là đội có được sự chủ động. Phút thứ 53, Harry Kane có pha bắt vô lê rất căng và đẹp mắt, bóng đi trúng vị trí của thủ thành Pickford trong sự tiếc nuối của các cổ động viên đội chủ nhà.

Harry Kane tỏa sáng, Tottenham phả hơi nóng lên Arsenal - Ảnh 2.

Harry Kane mở tỉ số trên chấm phạt đền

Bước ngoặt đến ở phút thứ 58, trong một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa Everton, thủ thành Pickford phạm lỗi với Harry Kane và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Chính Harry Kane đã nhận trọng trách thực hiện cú sút 11m tung lưới Everton đem về bàn thắng mở tỉ số.

Harry Kane tỏa sáng, Tottenham phả hơi nóng lên Arsenal - Ảnh 3.

Hojbjerg ấn định chiến thắng 2-0 cho Tottenham

Nhận bàn thua, Everton tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước một Tottenham đã có được bàn thắng và chú ý hơn tới mặt trận phòng ngự, Everton thực sự khó khăn để hiện thực được mục tiêu của mình. Thậm chí, Everton còn phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút thứ 86 sau tình huống phản công của Tottenham kết thúc bằng pha dứt điểm của Hojbjerg.

Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng 2-0 trước Everton. Với kết quả này, Tottenham duy trì vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh và tạm rút ngắn khoảng cách với đội xếp đầu bảng là Arsenal xuống còn 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!