Huyền thoại điển trai người Anh: Tôi giải nghệ vì Messi

H.M (dịch)Cập nhật 05:46 ngày 26/04/2020

VTV.vn - Tiền vệ huyền thoại người Anh – David Beckham hồi tưởng về khoảnh khắc đối mặt với Messi, dẫn tới quyết định treo giày của bản thân.

David Beckham đã chứng minh sự thu hút của bản thân không chỉ bởi vẻ ngoài lịch lãm quý ông đậm chất Anh mà còn bởi khả năng thực sự trên sân cỏ. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã khoác áo nhiều CLB lớn khắp châu Âu và giành được nhiều vinh quang. Thành danh ở Man Utd, anh chuyển tới Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy trước khi giải nghệ năm 2013 trong màu áo PSG. Và trong một chia sẻ mới nhất, David Beckham đã tiết lộ về lý do treo giày của mình – và bất ngờ, nó có liên quan tới ngôi sao hàng đầu thế giới – Lionel Messi.

Đó là trận đấu trong khuôn khổ Champions League ở mùa giải 2012/13 khi PSG đụng độ Barcelona ở tứ kết. Đây là giai đoạn PSG bắt đầu vươn mình trở thành một thế lực đáng gờm của làng bóng đá châu Âu, khiến Barcelona phải "toát mồ hôi" giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách sau khi hòa 3-3 sau 2 lượt trận.

Beckham cho rằng, chiến thắng của Barcelona có công rất lớn nhờ Lionel Messi. Và sau khi trực tiếp đối đầu với El Pulga, cựu danh thủ người Anh hiểu rằng thời của mình đã hết – "Có thể nói, tôi đã quyết định giải nghệ ngay sau khi bị Lionel Messi qua người. Chúng tôi đang dẫn trước, rồi Messi vào sân và Barcelona ghi bàn".

"Khi đó, dù đã không còn trẻ nhưng tôi vẫn luôn thi đấu hứng khởi, PSG đã chơi tốt ở cả hai trận, có quyền tự hào về những màn trình diễn đó, bởi chúng tôi đã không thua Barcelona…" – David Beckham nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!