Leicester City mất hàng loạt trụ cột trước trận đấu với Manchester United

Anh QuânCập nhật 06:14 ngày 26/07/2020

VTV.vn - Trước trận đấu mang tính quyết định của mùa giải, Bầy Cáo đang là đội chịu nhiều thiệt hại về lực lượng hơn đối thủ.

Trận đấu giữa Leicester City và Manchester United vào đêm nay sẽ quyết định đội nào sẽ nằm trong top 4 của Ngoại hạng Anh, đồng nghĩa với 1 suất dự UEFA Champions League mùa tới. Một trận đấu mang tính chất như một trận chung kết nhưng đội chủ nhà lại đang thiếu hụt lực lượng trầm trọng.

Leicester City mất hàng loạt trụ cột trước trận đấu với Manchester United - Ảnh 1.

Ben Chilwell và James Maddison sẽ không thể ra sân vì chấn thương

Leicester chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của James Maddison, Ben Chilwell, Christian Fuchs, Daniel Amartey, Ricardo Pereira vì chấn thương. Trung vệ Caglar Soyuncu cũng không thể ra sân vì treo giò. Hiện tại, khả năng thi đấu của Marc Albrighton vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Leicester City mất hàng loạt trụ cột trước trận đấu với Manchester United - Ảnh 2.

Caglar Soyuncu bị treo giò vì nhận đủ thẻ phạt

Trước đó, HLV Solskjaer của Manchester United cũng xác nhận Quỷ đỏ sẽ không có lực lượng mạnh nhất trước trận chung kết trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh mùa này.

Eric Bailly đã vắng mặt trong trận đấu với West Ham sau chấn thương trong trận đấu với Chelsea, gia nhập đội ngũ "dưỡng thương" gồm Phil Jones và Axel Tuanzebe. Luke Shaw sau chấn thương mắt cá trong trận hòa 2-2 với Southampton cũng chưa chắc kịp ra sân vào cuối tuần này.

Leicester City mất hàng loạt trụ cột trước trận đấu với Manchester United - Ảnh 3.

Eric Bailly gặp chấn thương ở vùng đầu trong trận đấu với Chelsea và phải nhập viện kiểm tra

Aaron Wan-Bissaka rất có thể sẽ trở lại sau khi được thay thế bởi Fosu-Mensah trong trận đấu giữa tuần vừa qua. Ngoài qua Bruno Fernandes cũng có dấu hiệu quá tải và HLV Ole sẽ rất đau đầu để nghĩ cách thay thế tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bồ lên đội bóng.

Tuy nhiên, nhìn vào số lượng thì rõ ràng Bầy cáo thiệt hại nặng nề hơn so với Quỷ đỏ. Hiện tại, Leicester đang xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 37 vòng đấu, kém hai đội xếp trên là Manchester United và Chelsea đúng 1 điểm. Do đó, nhiệm vụ của thầy trò HLV Rodgers là cần đánh bại Quỷ đỏ để giành tấm vé tham dự Champions League mùa tới.

Leicester City mất hàng loạt trụ cột trước trận đấu với Manchester United - Ảnh 4.

Trước giờ bóng lăn, HLV Rodgers cho rằng Manchester United mới phải chịu sức ép nhiều hơn: "Với tầm vóc của Manchester United, việc dự Champions League là điều bắt buộc. Chúng tôi muốn góp mặt ở sân chơi này, nhưng nếu thất bại, đây vẫn là một mùa giải tuyệt vời với chúng tôi".

Leicester thể hiện phong độ khá phập phù kể từ khi bóng đá Anh quay trở lại. Chỉ tính riêng trong tháng 7, Bầy cáo đã phải nhận tới 3 thất bại khiến họ đánh mất lợi thế so với Manchester United và Chelsea trong cuộc đua lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh.

Leicester City mất hàng loạt trụ cột trước trận đấu với Manchester United - Ảnh 5.

Vardy đang là niềm hy vọng của Leicester City

Niềm hy vọng của Leicester sẽ đổ dồn lên vai Jamie Vardy, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của Ngoại hạng Anh với 23 bàn thắng. Bên cạnh đó, điểm tựa sân nhà cũng là một lợi thế dành cho thầy trò HLV Rodgers.

Leicester City mất hàng loạt trụ cột trước trận đấu với Manchester United - Ảnh 6.