Liverpool không thể thắng Man City

PVCập nhật 06:17 ngày 11/04/2022

VTV.vn - Man City và Liverpool đã chia điểm trong trận hoà 2-2 được ví như trận chung kết của Ngoại hạng Anh mùa này.


Đầu mỗi hiệp đấu là thời điểm mà hàng tấn công của 2 đội bóng tạo dấu ấn. Trong thế trận đôi công hấp dẫn, Kevin De Bruyne cho thấy mùa này anh là chân sút xuất sắc ở bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 5, cùng nhiều cơ hội dứt điểm khác.

Liverpool không thể thắng Man City - Ảnh 1.
Liverpool không thể thắng Man City - Ảnh 2.
Liverpool không thể thắng Man City - Ảnh 3.

Trong ngày được HLV Pep Guardiola bố trí đá chính, Gabriel Jesus cũng có được 1 bàn thắng ở phút 36. Trong khi đó, Liverpool lại tỏ ra sắc sảo với các pha ghi bàn của Diogo Jota và Sadio Mane là người nhận đường chuyền tinh tế của Salah để ghi bàn ấn định tỉ số hòa 2-2 trong ngày mừng sinh nhật thứ 30 của mình.

Liverpool không thể thắng Man City - Ảnh 4.
Liverpool không thể thắng Man City - Ảnh 5.

Sau trận, HLV Jurgen Klopp và cộng sự của mình còn nán lại sân Etihad để cảm ơn các CĐV Liverpool đã cùng đội bóng đồng hành ở chuyến làm khách đầy khó khăn này , mà ông ví như cuộc thượng đài của 2 võ sĩ quyền anh hạng nặng

HLV Jurgen Klopp cho hay sau trận: "Thành thật mà nói, mức độ tập trung trong những trận đấu như thế này thật đáng kinh ngạc. Như tôi đã nói một vài lần, trận đấu này giống như hai võ sĩ quyền anh, hai võ sĩ hạng nặng, trong khoảnh khắc tay bạn vừa hạ xuống thì đã phải nhận 1 đòn đấm vào giữa mặt, rồi bạn phải đứng dậy và cố gắng giành lại quyền kiểm soát, và đó là những gì đã xảy ra. Đó là những gì chúng tôi đã nói ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp, về cách chúng tôi phải chiến đấu bảo vệ mình và phải dũng cảm hơn trong những khoảnh khắc như thế."

Liverpool không thể thắng Man City - Ảnh 6.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola cho rằng: "Mỗi tuần chúng tôi đều được thấy Liverpool thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh hay tại cúp châu Âu trong 5 năm qua. Chúng tôi biết rõ cách họ thi đấu từng trận, tạo ra các cơ hội hay cách họ phải nhận bàn thua. Chúng tôi ít để thủng lưới, nhưng không thể không phải nhận bàn thua. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội trước Liverpool, và có thể chúng tôi chưa làm tốt việc ghi bàn, nhưng nói chung, đó là màn trình diễn tốt. Tôi hạnh phúc và tự hào về đội bóng của mình."

Sau 32 vòng đấu, ngôi đầu Ngoại hạng Anh vẫn chưa đổi chủ và Liverpool đã không còn quyền tự quyết cho ngôi vô địch.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!