Liverpool thua đau, Jurgen Klopp mắng như tát nước vào mặt học trò

H.M (dịch)Cập nhật 14:37 ngày 27/09/2018

VTV.vn - HLV Jurgen Klopp đã không giữ được bình tĩnh sau khi chứng kiến Liverpool thua 1-2 trước Chelsea và mắng té tát vào mặt học trò.

Có bàn thắng dẫn trước tuy nhiên Liverpool không duy trì được lợi thế này và để Chelsea ghi liên tiếp 2 bàn, qua đó, chính thức bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau vòng 3. 2 bàn thắng của The Blues được thực hiện ở 6 phút cuối trận càng làm cho thất bại của Liverpool trở nên cay đắng hơn.

Thua đau tại Anfield, HLV Jurgen Klopp vẫn lịch sự trao cho HLV Sarri cái bắt tay, mặc dù vậy, ngay sau khi quay sang phía Xherdan Shaqiri, vị chiến lược gia người Đức đã trao cho học trò "ánh mắt hình viên đạn".

Với vẻ bực bội, HLV Jurgen Klopp đã phê bình Xherdan Shaqiri ngay tại chỗ vì ngôi sao người Thụy Sỹ đã không tuân thủ đúng yêu cầu từ ông thầy của mình. Cụ thể, thay vì thực hiện một số tình huống đá phạt, Shaqiri lại nhường cho Jordan Henderson thực hiện. Và HLV Jurgen Klopp tin rằng nếu Shaqiri là người đá phạt, cơ hội để Liverpool có bàn thắng sẽ cao hơn.

Trước "cơn tam bành" của Klopp, Shaqiri chỉ còn biết cúi đầu lắng nghe dù có vẻ không mấy hài lòng.

Với thất bại này, HLV Jurgen Klopp và các học trò chỉ còn tập trung cho 3 mục tiêu là Cúp FA, Champions League và Premier League. Cuối tuần này, Liverpool sẽ có màn tái đấu Chelsea trong khuôn khổ Premier League. Đây sẽ là cơ hội tốt để The Kop đòi lại món nợ ở trận đấu vừa qua, qua đó, tiếp tục bay cao trên BXH sau 7 vòng đấu.